Thursday, June 10, 2021

Pink Flannels, Hoa Đặc Sản Hiếm Của Xứ Kangaroo!

Dung à,

Oanh chẳng biết là sẽ gửi hoa gì cho Dung nhân “chiến dịch nộp hình hoa”... chợt nhớ cái hoa rất hiếm này ở Úc & New Zealand, nên Oanh hăng hái gửi cho thầy cô & cả lớp xem đây.

Tháng 3 vừa qua, một hiện tượng hiếm có tại Úc, đặc biệt là ở vùng có rừng cháy nhiều như Blue Mountains, Sydney. Pink Flannels là 1 loài hoa dại, chỉ nở được ở những nơi sau khi có cháy rừng 1 năm. Nhưng với điều kiện có mưa và nhiệt độ cần thiết.

Các báo chí và dân địa phương đều ca ngợi và mừng rỡ khi thấy được hoa này nở rộ khắp nơi trong khu vực rừng cháy. Họ nói: "One in a life time" (có 1 lần trong đời).

Đến khu vực có hoa là người ta cắm bảng có cái hình chân đạp lên hoa có nghĩa là xin đừng dẫm chân lên hoa (mặc dù là hoa ở trong rừng, đồi núi...). Rất vui và thú vị!

Cái dân mà mê cảnh thiên nhiên, hoa cỏ... và nhất là mê chụp hình thì khỏi nói luôn🤩

Cái Oanh và anh Ánh đi những 5 lần.
Đi rồi lại dắt bạn bè đi.
Từ Sydney đến đó khoảng 1 tiếng rưỡi lái xe. Có chỗ dừng xe lại là có hoa, có chỗ phải đi bộ sâu vào trong núi khoảng 3,4 cây số...
Chụp sáng, trưa, chiều, tối....đã đời luôn. Hahaha.

Cái Oanh gửi ít tấm để thầy coi và các bạn cùng chia sẻ ạ.

Kính/thân,
Cái Oanh













Video quang cảnh hoa Pink Flannels

https://photos.google.com/share/AF1QipMAiv_6DjeyhaI0FvyKOaZPmnuofHBe52TaBUlxohphSJS09-iEf7GnBSDgK5MEfQ/photo

2 comments:

  1. Tớ đi chơi về muộn, bây giờ mới ngắm hoa, ngắm người đây...
    Đúng là nhìn nét mặt của Cái Oanh thì biết là bị hoa quyến rũ rồi, cả anh Ánh nữa! Hai người không còn biết Trời Đất ở đâu... Mà Hoa đẹp thật, đẹp ở màu hồng phấn nhẹ nhàng, ở cánh hoa uốn cong điệu nghệ và những sợi lông tơ.
    Vỗ tay khen chánh nhòm, phó nhòm nghen...

    ReplyDelete
    Replies
    1. Há há há! Cái Hương nói trúng tim đen luôn😂😝
      Quá xá thích luôn đó😍

      Delete