Monday, June 7, 2021

Phượng Mơ

PHƯỢNG MƠ
[Viết giúp một Người lỡ yêu Phượng]

Anh tự đánh lừa mình, có phải không?
Rằng thuở ấy Phượng yêu mình đến thế
Phượng mong mỏi tình anh như cát bể,
Sóng biển dạt dào, tình Phượng mênh mông,
*

Phượng mong anh, như mong nắng mùa đông,
Trong bão tuyết, có tình anh sưởi ấm,
Tự lừa mình... rằng... Phượng đã âm thầm,
Bao thương nhớ gởi về anh một thuở,
*
Hoa Phượng đỏ, Hè về - Anh rất nhớ,
Phượng thắm yêu kiều, Phượng của ngày xưa,
Anh cứ mơ, dáng Phượng quá xa mờ,
Anh đứng đợi, trường xưa, nhìn lá đổ,
*
Cánh Phượng rơi rơi, tình sao không tới,
Phượng đã xa rồi, tình như mây khói,
Chỉ mình Anh mong nhớ, tình bơ vơ,
Giọt mưa thu, Ôi! Giọt sầu vụn vỡ!
*
Phượng xa vời, Phượng như một giấc mơ!
Cánh hoa học trò, tình xưa diệu vợi,
Vẫn trong anh muôn thuở... Tình ngu ngơ...
Phượng mãi là... Tình mơ, thuở học trò!
 
Phạm Thị Minh-Hưng.

2 comments:

  1. Một cuộc tình rất buồn bên sắc hoa Phượng rực rỡ! Người và hoa đã tương phản nhau trong nỗi sầu câm nín...phải không cô Minh Hưng ơi?

    ReplyDelete