Monday, June 7, 2021

Hoa Quả Mùa Xuân

CÂY NHÀ LÁ VƯỜN
(Ban Mê - Lê Thị San)




 

***

HOA THỦY TIÊN
(Ban Mê - Quách Lục)


***

 MÙA HOA CẢI
(Nam Cali - Minh Trung)







***

HOA SÂN NHÀ
(Nam Cali - Minh Trung)

Mỗi sáng thức dậy, bên tách cà phê nhìn ra sân nhà, ngắm hoa đỡ buồn hỉ 
Tạm cho thiết mã và đôi chân nghỉ hè nhá! Đang trồng hoa Dã Quỳ, hy vọng sẽ ra hoa trong tương lai ...





***

HOA XƯƠNG RỒNG
(Bắc Cali - Trần Dzung)

Lúc Dung dọn về căn nhà đang ở, người chủ cũ có để lại một chậu hoa thật to, trong đó có mấy cây xương rồng. Dung không có tay trồng hoa nên không để ý chăm sóc mấy. Mãi một hai năm trở lại mới chú ý đến, nhất là lúc làm việc ở nhà trong thời gian đại dịch. Một trong những cây xương rồng này, có một cây tên là Argentine Giant (tạm dịch: chú khổng lồ Argentina), không đẹp mấy lại gai góc tùm lum nhưng hoa của nó thật thanh nhã với màu trắng hồng, to khoảng 15cm, chỉ nở trong vòng 24 tiếng, từ 5-6g chiều hôm trước rồi tàn đi khoảng 5-6g chiều hôm sau.



***
HOA XƯƠNG RỒNG
(Nam Cali - Như Xuân)
 
Một loại hoa Argentine Giant do Như Xuân trồng. Loại xương rồng này có nhiều hoa hơn vì hoa mọc cả từ bên cạn. Loại Argentine Giant của nhà Dung có, hoa chỉ mọc trên đỉnh của cây.




***

MÙA HOA DẠI
(Garrapata State Park, Bắc Cali - Trần Dzung)



1 comment:

  1. Đúng là "em nào cũng đẹp, hoa nào cũng quyến rũ", nhất là Hoa xương rồng! Cây thì gai góc như vậy mà ra hoa thật đẹp há Dzung và Như Xuân!
    Đồi hoa cải vàng của O Rệu... nhìn mà chết người thật! Bỏ tớ lên đồi ấy, tớ sẽ hỏng thèm về nhà luôn!
    Vườn nhà QL có hoa thủy tiên, do người trồng hay nó mọc tự nhiên vậy? Người ta cưng loài hoa đó lắm và cũng tốn rất nhiều công sức để chơi loài hoa đài các ấy!
    Lại nhìn trái ổi thơm phức, nhìn thôi cũng nghe mùi thơm rồi San ơi...
    Rốt cuộc, Kh. chấm... TRÁI ỔI đoạt giải hình ngon nhất!

    ReplyDelete