Thursday, June 10, 2021

ĐÀI PHUN NƯỚC JET D'EAU_THỤY SỸ

ĐÀI PHUN NƯỚC JET D'EAU_THỤY SỸ

 Dừng chân tại một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Geneva bất kể ngày hay đêm để ngắm những cột nước bắn cao giữa trời.

Từ hầu hết mọi địa điểm ở khu trung tâm Geneva nhìn về hướng hồ, du khách đều có thể thấy cột nước cao vút của Đài phun nước Jet d’Eau. Du khách có thể ngắm những cột nước thú vị khi dùng bữa, khi tản bộ quanh công viên thành phố hay đến thật gần và ngắm cận cảnh.

Có thể dễ dàng ngắm đài phun nước từ nhiều địa điểm lý tưởng quanh thành phố. Trong số đó, được nhiều người lựa chọn nhất là Bains de Pâquis, khu bãi tắm chỉ cách cột nước vài mét. Du khách có thể vừa thư giãn trong làn nước hồ mát mẻ, vừa có tầm nhìn tuyệt vời về hướng cột nước. Nếu đến gần đài phun nước, hãy sẵn sàng có thể bị nước bắn ướt khi gió bất ngờ đổi chiều.

Đài phun nước Geneva vốn là van xả áp của hệ thống thủy lực bơm nước sử dụng cho các nghệ nhân và thợ thủ công của thành phố. Vẻ đẹp đặc biệt của nó sớm được nhận ra, đài được dời về địa điểm hiện tại và trở thành một biểu tượng của Liên bang Thụy Sĩ. Ngày nay, Jet d’Eau hoạt động gần như liên tục và được vận hành bởi 2 máy bơm có lực đẩy 200 km/giờ, với độ cao 140 mét.

Du khách có thể ngắm toàn cảnh đài phun nước từ đỉnh Nhà thờ St. Pierre. Hoặc, ngắm đài phun nước từ xa xa khi tản bộ trong Vườn Anh (Jardin Anglais), ngắm những vườn hoa xinh đẹp cùng đồng hồ hoa Horloge Fleurie nổi tiếng của Geneva.

Đài phun nước đẹp nhất vào ban đêm, khi được chiếu sáng bởi 12 ngọn đèn màu, tạo nên một vẻ đẹp kỳ bí. Thưởng thức món fondue truyền thống tại một trong nhiều nhà hàng dọc bờ hồ và ngắm cảnh bầu trời đêm với hàng triệu giọt nước lấp lánh trong ánh đèn.

Đài phun nước hoạt động quanh năm, nhưng đôi khi có thể bị tạm dừng vì gió mạnh hoặc nhiệt độ quá thấp, làm nước đóng băng.


Trích lời dẫn từ Expedia







MÙA THU 2019. THANK FAMILY'PHONG.


1 comment:

  1. Nét đẹp đơn giản, nhưng thanh thoát và đầy quyến rũ! Có lẽ vì khung cảnh chung quanh đài phun nước đã góp phần vào sự quyến rũ ấy chăng, Quách Lục?

    ReplyDelete