Mạch sống đã được trở lại khá bình thường quanh vùng Tiểu Sài Gòn! Một buổi sáng thật đẹp, nắng vàng tươi, khí hậu mát mẻ. Mặc dầu tết đã qua, nhưng những ngày xuân hầu như chưa bao giờ dứt cho cái nhóm này. Qua vài giờ họp mặt sau tết của vài cô cậu học trò với thầy cô Cao Bính, bên cạnh ly cà phê, cốc trà, thức ăn sáng, tiếng nói cười rôm rã, cứ như là "thế giới đông người nhưng chỉ thấy có riêng chúng ta". Đã là cười thì phải cười cho đả! Khoảng cách thầy trò không còn xa lắc xa lơ như trước kia. Những câu chuyện dí dỏm cô Bính kể, các học trò gái không thể không khỏi bật cười. Sau đó đám học trò còn được thầy cô lì xì lấy hên nữa chứ...
No comments:
Post a Comment