Friday, March 14, 2014

Hồn Sách Thơm



HỒN SÁCH THƠM


Mở hồn sách mỏng thơm tho

Ngẩn ngơ chữ nghĩa tròn vo như tình

Tạ lòng em bước cung nghinh

Nửa câu thơ kể chuyện nghìn cõi tiên

Sắc huyền hỏi ngã chao nghiêng

Yêu em bằng trắc thăng thiên lên trời

Trái tim ở lại với đời

Giấu trong trang sách gọi hời "Em ơi..."

Khuya trăng đổ bóng nửa vời

Em là ảo ảnh? Ru đời ta ngoan

Gã xưa …Ta đấy hoang đàng

Tháng năm trôi dạt tưởng ngàn xanh rêu

Ta như bay bổng cánh diều

Hóa thân con chữ viết liều "Yêu em"

Thương trang giấy trắng lấm lem

Chữ tình ngơ ngác lại thêm dại khờ

Dường như trang sách giả vờ

Để cho tục tử ở nhờ cõi yêu
 

Như Thương

2 comments:

  1. Tuyệt vời Như Thương! :-)

    ReplyDelete
  2. Gởi: Ngọc của Hương

    Cõi yêu ta...Em dám xen vào
    Để ta luống cuống vào ra kiếm tìm
    Ngọc ngà em hỡi...im lìm
    Hồn ta phách lạc, mơ chìm Ngọc ơi!
    Về nhà, dáng ngọc rã rời,
    Ta làm thơ kể sự đời... yêu em!
    [ Mến tăng KH ]

    ReplyDelete