Wednesday, March 5, 2014

Đóa Mộng Vàng

Các em & Kim Oanh thân mến,

Mấy ngày ở chơi Sydney (27/02 - 04/03), thầy đại diện CHS Trường Trung học Nguyễn Hoàng (Quảng Trị) & Quốc Học (Huế), dự "Họp Mặt Đầu Năm Liên Trường Trung học từ Bến Hải đến Cà Mau, trước 1975, nhà vợ chồng người bạn không dùng computer, nên thầy phải nhờ tới Cái Oanh làm con chim xanh gửi h/a và thông tin đến các em. 
Nay thầy cũng nhờ Cái Oanh chuyển đến các em 2 bài thơ:
  • Một bài thơ về Mẹ rất cảm động của nữ sĩ Thanh Tương (Sydney), mà, tình cờ thầy được chị Thiên Lý Tôn Nữ Ly (ĐD Nữ sinh Đồng Khánh - Huế và cũng là CGS Trường Đồng Khánh) đọc cho nghe, thấy hay hay... nên ghi ra để các em cùng thưởng thức. Nữ sĩ Thanh Tương, người Huế, đã qua đời mấy năm trước đây tại Sydney, ở tuổi đại thọ 98, Bà làm bài thơ này khi tuổi đời đã ngoài 90...
  • Và, bài thơ thứ hai là bài thơ mới nhất của Nguyễn Thủy Nam, làm tại SG, những ngày cuối tháng 2/2014 vừa qua... Cám ơn Cái Oanh nhiều nhé!
Thân chúc Các em & Cái Oanh nhiều an lạc.

Thầy,
Giong Nguyen, S.A.

 ***





ĐÓA MỘNG VÀNG

 (Tặng TKA, Drammen, Norway)

Thầm kín thơm đưa đóa mộng vàng...
Bên thềm lơ lửng bóng xuân sang.
Lầu hương, gác ngọc người khuê các,
Mộng dẫu trăm năm có muộn màng?

 *

Năm tháng phôi pha, nhạt ước thề,
Chân trời miên viễn cách sơn khê.
Thềm sương nở đoá hoàng hoa ấy...
 Son sắt bên lòng nỗi nhớ quê!

 *

Thơ thẩn vườn xưa, qua lối quen
 Dừng chân xao xuyến chút tơ duyên...
Hoa nghiêng mấy nhánh ươm vàng mộng,
Lạc bước đường trần nhớ cõi tiên!

 *

Một cành vương giả nét tinh khôi,
Tha thướt vườn xuân lạc xuống đời.
Áo tím Văn Quân... buồn ngọc địch,
Thơ lời - Nhạc ý cũng chơi vơi!

 Nguyễn Thủy Nam, SG, 18/02/2013

***


NẾU MỘT MAI

Nếu một mai Mẹ ra đi mãi mãi
Thì hoàng hôn con nhớ Mẹ âm thầm.
Ngọn cỏ, mặt trời úa màu nắng tái,
Thương cõi vô cùng, vào chốn xa xăm...


*

Nếu một mai Mẹ lìa con yêu dấu
Rừng thu phong sẽ nhớ bến thu xưa...
Và hoàng hôn dù khơi mầm buổi sáng
Bầu trời xanh úp mặt suốt mùa mưa!

 *

Nếu một mai Mẹ nằm trong cát đá,
Thì núi đồi cô tịch với hoang sơ...
Mây cổ tích sẽ đọng thành băng giá,
Biết tìm đâu nhân ảnh Mẹ ngày xưa?
 

Nữ sĩ Thanh Tương - Sydney - N.S.W.


No comments:

Post a Comment