Friday, September 19, 2014

Phan Thị Kim Oanh - Thành công trong cuộc sống mới bằng âm nhạc

PHAN THỊ KIM OANH – THÀNH CÔNG TRONG CUỘC SỐNG MỚI BẰNG ÂM NHẠC
(Phan Thị Kim Oanh 67-74 – nay là Oanh Nguyễn hiện ở Sydney, Úc.)

Kim Oanh, giọng opera cùng chồng Nguyễn Xuân Ánh, tay guitar một thời lừng lẫy của Quốc Gia Âm Nhạc

Ba mươi năm trước, Oanh Nguyễn có được cơ may cho một cuộc sống mới.
Người mẹ ba con này, ngày ấy đang là giáo viên âm nhạc tại một trường trung học ở Thủ đô Saigon của Miền Nam Việt Nam, nhưng đã quyết định ra đi vào năm 1983, sau trận chiến Ban Mê Thuột.

Phan Thị Kim Oanh (giữa) trong "Anh sẽ về"
tại một buổi văn nghệ của trường Trung hoc THBMT 1972.

Cô Oanh nói, vào thời điểm ấy Cộng sản đã chiếm miền nam, và cô thấy không còn chọn lựa nào khác ngoài việc ra nước ngoài, cùng với chồng.
“Chúng tôi sống ở Việt Nam không có tương lai, vì vậy chúng tôi phải chi vàng để lên tàu vượt biển, và sau 6 ngày lênh đênh trên sóng nước, chúng tôi đến được trại tỵ nạn trên đảo Galang, Indonesia” cô Oanh kể lại.
“Chúng tôi lưu lại đó 5 tháng 7 ngày trước khi đến nước Úc vào năm 1984.”

Cả nhà văn nghệ.

Với niềm đam mê âm nhạc, cô Oanh và chồng Nguyễn Xuân Ánh, một tay guitar classique, mở một lớp dạy nhạc nhỏ ở Marrickville năm 1985.
Họ dạy dương cầm và ghi ta, các bài học lý thuyết âm nhạc và tập hát cho học trò.

Kim Oanh và gia đình.

Cô Oanh nói, trải qua nhiều năm, lớp nhạc của cô ngày một phát triển và mở rộng.
Lớp nhạc nay vừa mở thêm Trung tâm Giáo dục Nâng cấp ở thành phố Canley Vale.
Trung tâm có lớp dạy nhạc, hội họa và lớp khiêu vũ, cũng như những môn học khác như Anh Văn và Toán.
“Chúng tôi có 3 giáo viên khiêu vũ, 4  giáo viên âm nhạc gồm đại hồ cầm, vĩ cầm, dương cầm và  tây ban cầm, và 3 giáo viện các môn trong trường", cô nói.

Vân Anh dương cầm thủ đoạt nhiều giải thưởng.

Việt Anh, Jazz pianist.

“Chúng tôi cũng tham gia nhiều hoạt động, gồm các cuộc hòa nhạc hàng năm, các buổi hòa nhạc cho công tác từ thiện quanh vùng Sydney, triển lãm hội họa, tham gia các cuộc tranh tài trong và ngoài nước, để đem đến cho học viên những cơ hội học tập và trình diễn".

Trung tâm đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 30 năm bằng một buổi  hòa nhạc tại Câu lạc bộ Thề thao Bankstown vào Chủ nhật tới, lúc 3 giờ chiều.


Bích chương Buổi hòa nhạc của gia đình Nguyễn.
Dịch từ báo Fairfield City Champion. Úc.
http://www.fairfieldchampion.com.au/story/2566491/success-in-new-life-is-music-to-the-ears/

Nguyễn Quang Phú

5 comments:

  1. Kim Hương cảm thấy như được "Thơm Lây" với thành tựu đạt được của bạn Kim Oanh và gia đình . Hoan hô ! Hoan hô !
    Cám ơn huynh trưởng Quang Phú đã dịch bài viết và chia sẻ cho đàn em đọc chung ạ !

    ReplyDelete
  2. Quá là hay! Thật khâm phục Kim Oanh và gia đình... Ngưỡng mộ lắm lắm lắm! Chúc Kim Oanh và gia đình luôn được may mắn và thành công hơn nữa nha. :-)

    ReplyDelete
  3. Chuc Mung Kim Oanh va gia dinh da gat hai nhieu ket qua vang doi trong nghe thuat am nhac va cuoc song. Than chuc Kim Oanh va gia dinh co nhieu thanh dat ruc ro, tot dep... hon nua, trong cuoc song va su nghiep... Thay, Giong Nguyen, S.A.

    ReplyDelete
  4. Comment của Mai Phương Hồng:

    Rất vui và hãnh diện, cho PH hãnh diện ké với nha....
    Chúc mừng gia đình Kim Oanh!
    MPH

    ReplyDelete
  5. Comment của Quách Lục:

    Không gì hạnh phúc bằng sự thành đạt bằng tài năng của chính mình. Chúc mừng gia đình Kim Oanh.

    QL

    ReplyDelete