Sunday, September 7, 2014

Thầy trò

Thầy Nguyễn Ký, cựu Hiệu trưởng Trường Quốc Học Huế
hiện đang ở tại Montreal, Canada. 
Trò Cao Bính ghé thăm Thầy


***


Thư của Thầy Giõng, học trò của Thầy Nguyễn Ký
(3/9/2014)

Anh Bính mến,
Năm học 62 - 63, Thầy Nguyễn Ký là giáo sư dạy môn Vạn Vật, lớp Đệ Nhất C1 của mình tại Trường Quốc Học, Huế... Sau năm 1975, hình như vào giữa thập niên 80, tình cờ mình có gặp thầy ngay trên cầu Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Lúc đó, thầy có cho biết là sẽ qua định cư tại Canada. Năm 2008, mình có đến thăm chơi Montréal 1 tuần... Tiếc là lúc đó không biết thầy ở đó để viếng thăm! 
Nhờ anh Bính thưa với thầy: mình là Nguyễn Giõng, học trò cũ Lớp Đệ nhất C1 (Pháp Văn) của 52 về trước, có lời kính thăm thầy, cô... và xin kính chúc thầy, cô và gia đình... được nhiều an lạc. Nhân tiện, nếu có thể, anh Bính xin cho mình số phone hay địa chỉ email của thầy giùm. Xin cám ơn nhiều.

Giong Nguyen, S.A.

 ***

Thư của Thầy Bính
(6/9/2014)

Thầy Giõng thân mến,

Thầy Ký hiện bị bệnh tim khá nặng nhưng cô còn khoẻ. Cô Thầy ở riêng, các em đều có gia đình và vì công ăn việc lảm nên ở xa. Nhưng Thầy còn tinh anh và có trí nhớ rẩt tốt. Mình nhớ ngày xưa Thầy cho mình cặp hột vịt  vì lý do mình làm trưởng lớp mà không khai "đứa mô bắn thư qua trường Đồng Khánh".nhưng giờ ra chơi Thầy biểu mình đem sổ điểm lên phòng Giáo sư "tha cho mi đó, lo mà giữ lớp cho đàng hoàng,hay là chính mi đó". .Mình sợ quá "thưa thầy không phải em, em cũng không thấy ai". Thầy cười, chậm rãi "đi....v...ề..ề". Hú hồn! Mà hình như mình cũng có một cái ná bẳn giấy trong cặp. Hơn nửa thế kỷ rồi mà hình ảnh hiện lại như mới hôm qua. Thầy ơi! Cảm ơn thầy.
Số phone của Thầy mình để trong giỏ trái cây,khi qua biên giới phải bỏ lại nên mất rồi. Để mình hỏi lại rồi chuyển cho Giõng.
***
Thư của Thầy Giõng
(6/9/2014)
Anh Bính mến,
Các em thân mến,

Cám ơn anh Bính đã cho thêm information về vị thầy khả kính Nguyễn Ký của chúng ta.
Năm học 62 - 63, thầy chưa làm Hiệu Trưởng QH. Lúc đó, thầy dạy môn Vạn Vật các lớp Đệ Nhất ban A, ban B và ban C, trong đó có lớp Đệ Nhất C tụi mình (C1 & C2 - Pháp  Anh học chung, chỉ tách lớp trong giờ ngoại ngữ).
Trong 3 năm (60 - 63) mình học ở Quốc Học, thầy Đinh Qui làm Hiệu Trưởng, thầy Văn Đình Hy làm Giám Học. Sau năm 1975, vật đổi sao dời, thầy Đinh Qui được con cái bảo lãnh sang Úc rất sớm. Thầy mất tại Sydney, hình như cuối thập niên 90; thầy Văn Đinh Hy mất sớm hơn, tại SG, đầu thập niên 90...
Trong những giờ học với thầy Nguyễn Ký, thầy vẽ hình vạn vật trên bảng rất đẹp, bài giảng và bài học rất gọn, dễ hiểu, dễ thuộc... Mình cũng có vài kỷ niệm vui vui với thầy: có lần thầy kêu mình lên khảo bài Vạn Vật, chưa kịp đọc bài, thầy giở cuốn vở từ trang đầu tới trang cuối, thấy vở giữ gìn sạch sẽ, bao bìa cẩn thận,chữ viết ngay ngắn, hình vẽ đẹp (!), tô màu bắt mắt, thầy cho về chỗ, khỏi cần trả bài. Thầy vừa cười vừa phán: "Nó giữ gìn vở như vậy, chắc chắn là phải thuộc loại xuất sắc và thuộc bài rồi!"  Và, thầy cho ngay vào sổ 18 điểm tươi roi rói, trước những đôi mắt ngớ ngác, ngạc nhiên của cả lớp! Đến nay, hơn 52 năm qua, mình vẫn còn nhớ như in khung cảnh lớp học ngày ấy...

Như anh, mình cũng xin cảm tạ thầy! Anh cố tìm cho được số phone của thầy dùm nhé! Cám ơn anh Bính nhiều nhiều.
Chúc anh và g/đ nhiều an lạc.

Giong Nguyen, S.A.

***

Thư của Thầy Bính
(6/9/2014)

Nhắc đến Thầy Văn Đình Hy thì tui nhớ lại lúc mình đang học Đệ Tam đã bị  Thầy Hy đánh 5 roi cũng vì tội bao che bạn bè nghịch hỗn. Số là hôm Thứ Hai đó cả trường mặc đồng phục trắng để chào cờ. Xong đâu đấy học trò chuẩn bị đi vào lớp thì có một nữ Giáo sư đi ngang lớp Đệ Tam B7. Tự nhiên thằng bạn thân của mình tên LVT hiện ở tại Houston, TX xít xa "Trời ơi! Bữa ni cô đẹp quá". Mình đứng gần đó nghe rõ. Nhưng chắng may lúc đó Thầy Văn Đình Hy cũng vừa đì tới nghe được. Tức thì Thầy chận cả lớp lại dẫn ra trước cột cờ "đứa mô mới nói cô đẹp đó, bước ra". Cả lớp im thin thít, có lẽ nhiều người không nghe, cũng có lẽ thương bạn. Hồi lâu, Thầy bảo "Ai biết chỉ ra, không thôi phạt cả lớp". Tất cả đều im phăng phẳc. Thầy giận quá quát "Trưởng lớp mô?". Mình giơ tay "Dạ con". "Bước ra đây". Mình tới trước mặt Thầy khoanh tay chờ. Thày hỏi "Trưởng lớp nghe ai nói" "Thưa thầy con không nghe chi cả" "Không khai thì đánh trưởng lớp 10 roi, chịu không?" "Thưa thầy, nếu con có tội thầy đánh mấy con cũng phải chịu". "À,giỏi hí... anh hùng hí. Hai đứa ni vô lớp khiêng cái ghế dài ra đây". Hai thằng bạn cùng lớp đì khiêng ghế ra. Thầy hỏi "Có khai ra không?". "Thưa thầy con không nghe chi cả". "Dứt khoát há?". "Dạ". "Nằm xuống". Cây roi mây lúc nào cũng có trên tay Thầy đánh đến 5 roi thì dừng lại hỏi "Nói ra đi khỏi bị đánh thêm". "Thưa thầy !con không nghe". Bỗng nhiên Thầy hô "Đứng dậy! Cả lớp vào học, trưởng lớp vô văn phòng tui chờ đó".
Mình vô phòng Giám học chờ khoáng 15 phút thì Thầy Hy bước vô, mình đứng lên khoanh tay. Thầy bảo "Thầy không muốn đánh con nhưng tại răng con dại như rứa che đậy cho bạn hư, con còn tiếp tục nhu nhược như vậy sau nầy sẽ chịu nhiều thiệt hại cho bản thân bị lợi dụng. Thôi cho về lớp. Mình chào Thầy, nhìn thấy hai giòng nưởc mắt chảy xuổng má Thầy.
Thưa Thầy, con rất thắm thía bài học hôm đó của Thầy. Hôm nay,nhân kể chuyện nầy, con xin quỳ trước hương hồn Thầy để xin lỗi về sự ương ngạnh của mình để Thầy phải có một quyết định khó khăn để làm nhiệm vụ giáo dục của Thầy, trong buổi giao thời lúc đó. Nhưng con rất tự hào đã được chỉ dạy bởi những bậc Thầy như Thầy và luôn dặn lòng là không sống lừa Thầy phản bạn.
Chuyện xưa, xin lỗi đã làm phiền, mất thì giờ của diễn đàn

No comments:

Post a Comment