Wednesday, September 10, 2014

Mùa Xuân Nam Úc

"Mùa xuân Nam Úc cũng rực rỡ mai vàng..."
 
Năm nay mai tứ quý nhà thầy nờ không nhiều như năm ngoái, nhưng cũng rực rỡ đủ để vui xuân Úc Châu. Đặc biệt là mai tứ quý Úc Châu chỉ nở 1 lần vào dịp đầu xuân Nam Bán Cầu, và khi tất cả mọi chiếc lá đều ửng màu lộc non mơn mỡn... chứ không xanh ngắt như mai tứ quý ở Việt Nam. Và, cũng giống như mai tứ quý bên Mỹ, mọi bông mai khi nở đều úp mặt xuống chứ không hướng lên trời như mai Việt Nam... Vì vậy, thầy đã đặt tên cho loại mai này là "Túy Mai" (Mai say rượu). Ngày trước ở Huế, ông cụ thầy cũng đặt tên cho 1 loại thổ lan, có bông trắng, mùi thơm dìu dịu thoang thoảng, nhưng khi nở, bông luôn úp mặt xuống. Khi thầy hỏi tên loại lan này, ông cụ nói là "Túy Lan" hay "Túy Ông Lan" (Lan say rượu). Ông cụ giải thích: vì khi nở, bông luôn cúi mặt xuống như 1 người say rượu, nên mới mang tên như thế!...








No comments:

Post a Comment