Monday, November 14, 2016

Chuyện cuối tuần

Xin chào, xin chào,
Hoa Sơn Kiếm Nữ lú đầu lên rồi nè.....
 
Thông cảm, thông cảm nhen, dạo này Hoa Sơn Kiếm Nữ bận tá lá bùng binh luôn, đi giúp ca viên dọn nhà mới, tập hát cho nhà thờ, đám cưới, lễ bổn mạng ca đoàn, tiệc liên ca đoàn, sửa soạn cho Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh... Chu cha mẹ ơi Hoa Sơn Kiếm Nữ chạy show như dzịt luôn á, hôm nay tớ rảnh chút đỉnh, lên diễn đàn tám với các cậu cho đở nhớ nè.
 
Hương Trà Đá Nóng ơi, mi sao rồi phẻ không?
 
Tau đưa áo dài của mi cho bà thợ may ngâm củ tỏi rồi không biết chừng nào bả mới may xong đây, khi nào có tau sẽ chụp hình cho mi xem nha, tau cũng đang nhờ anh Liêm canh me vé on sale đi Dallas cho mi, có là tau hê cho mi biết liền, nhớ ăn no ngủ kỹ, giữ gìn sức khoẻ để có sức mà quậy trong ngày họp mặt nha bạn già.
 
Quang cưa ơi, Quang cưa à, mi trốn đi mô rồi, cả gan dám chọc Hoa Sơn Kiếm Nữ nổi máu du côn nhen, mi không sợ ta tùng xẻo mi ra làm gỏi ngó sen hả, dám nói ta từ nhỏ đã sớm mê trai, mi ăn nói bá láp ba xàm mà trúng ngay chóc luôn he he he... Hồi nhỏ ta khoái đi theo đám con trai gần nhà chơi đánh đáo, bắn bi, tạt hình, đá dế vui hơn là theo tụi con gái chỉ thích chơi búp bê. Những năm sau đó, mổi cuối tuần ta rủ cả đám bạn con trai đi đồn điền cà phê dựng bia bắn súng, cỡi ngựa, chèo thuyền đi săn le le ở hồ Trung Tâm, thật thích thì thôi, hồi đó bạn con trai của ta tới mười mấy đứa lận đông hơn bạn gái nhiều, mi nói ta mê trai cũng đúng ha ha ha...
 
Dạo này mi sao rồi, có còn ngon lành không? Hay là rêm mình rêm mẩy khi trái gió trở trời, mi nhớ uống thuốc bổ cho đúng nơi, đúng chỗ chứ đừng có uống thuốc bậy bạ mà khổ đời trai nghe không hi hi hi.... ha ha ha.....
 
Không biết hồi xưa mi có leo lên cột đèn ba ngọn ở ngã 6 bùng binh rình ta đi học về thấy cho đỡ nhớ không mà hôm nay vì trả thù xưa mà mi tố khổ ta quá xá quà xa, thôi thì ta để tên mi trong danh sách chờ đợi nhen, khi nào ta trở dzìa quơ thăm quê hương, bạn bè, ta sẽ dq64n đám con trai tụi mi đi nhậu cho quắc cần câu luôn, chịu chưa?

Thôi Hoa Sơn Kiếm Nữ phải đi làm công chuyện nhà đây, lo dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, đề đón mừng Lễ Giáng Sinh, khi nào rảnh tụi mình sẽ tám tiếp nha.

Love you all
Hoa Sơn Kiếm Nữ

P.S   Hoa Sơn Kiếm Nữ gởi hình before and after của thằng Sơn và con Sơn cho tụi mi xem nè,
 



 

1 comment:

  1. Tấm hình thứ nhất: Bé mặc áo đầm đi dự thi "Bé xinh"!
    Hình thứ hai: Nàng chuẩn bị đường đua xế nổ!
    Hình thứ ba: Em là người của hành tinh "quậy"!
    Hình cuối cùng: Lạy Chúa, xin tha tội quậy của con hồi xưa ...

    Vãn tuồng...

    HSB

    ReplyDelete