TÌNH CHẮNG CÒN ĐÂY
(Cảm tác Thơ Như Thương)
Đa đoan chi với chữ tình
Đừng chờ đợi nữa, một mình tội em
Tình ta giọt nước cành mềm
Nhẹ cơn gió thổi, êm đềm rụng rơi!
Tình ta như sóng biển khơi
Từ khi bão nổi chơi vơi cõi buồn
Ơi tình chỉ hạt mưa tuôn
Từ mùa xuân ấy đôi đường chia ly...
Tình ta lăng kính phân kỳ
Nửa vòng trái đất tình đi hướng nào
Tìm nhau biển rộng núi cao
Sông sâu cách trở nơi nao bến bờ
Thôi em tình chẳng như mơ
Đâu cành hồng thắm ngày xưa môi mềm?
Đâu còn hai chữ ‘chúng mình’
Chia xa
Tình hỡi đoạn đành... thế thôi!
Ptminhhung Pham
Cô cảm ơn Dzung nhé! 💕💐
ReplyDeleteChúc em luôn vui khỏe!
PTMH.