Monday, February 3, 2020

Báo cáo của Mùi Tái Tê

Chung ơi,

Mùi và Quế Lan ghé thăm anh Nghĩa, chị Nga vợ anh Nghĩa dễ thương lắm lo lắng thật tỉ mỉ.... Nhà mùi đi tới nhà anh Nghĩa chỉ 2 con đường... Mùi sẽ ghé thường xuyên động viên anh...

Gary cũng vẫn bị ho, cảm và đang uống thuốc trụ sinh... Mỗi ngày Mùi lo ăn sáng xong, Mùi gặp các bạn chút xíu... xong 11 giờ 30 cho Gary ăn đậu xay, cháo dinh  dưỡng xong là Mùi phóng đi gặp bạn bè, thầy cô... ăn những món thuần tuý mà Dzung chảy nước miếng luôn... cà pháo chấm nắm tôm, canh rau đay... tàu hủ chấm tương cự đà... bún riêu cua  đồng...

Ui cha tuyệt vời.... về đi Dzung ơi... Mùi kể chuyện cái túi sách 25 cây môi son đỏ Mùi mua cho đám bà già 74 bị tụi nó ủm mất tiêu...
Cái show đạo diễn "Lady in Red" bị bò đá... Đã vậy còn bị phạt 50 đô la. Hu hu ta sẽ quậy tiếp...

Mủi và Quế Lan ghé thăm anh Nghĩa, anh của Võ sĩ Chung



*

Hôm qua nhà Liễu đãi... Liễu tự nấu tự trồng rau... đã lắm... đã ăn xong còn được gói mứt gừng và thạch sương xa lá dứa không đường thật tuyệt vời.. ăn đã thì thôi...
Dzung ơi...  Chung ơi Mùi ăn dùm cho 2 bạn đó nghe...

Thầy Liễn khỏe ghê, thầy vui vẻ nói chuyện như pháo bông.




Tiền Dzung và Mùi đãi các bạn Tân niên chưa làm! Chờ các bạn Bích Toàn, Lưu Ánh Phượng về đầy đủ làm luôn, còn bây giờ thì các bạn thay phiên nhau đãi thầy cô, bạn bè xoay vòng vòng... như vậy là Mùi sẽ hết ròm mà sẽ là cái Lu .... hu hu hu

Tháng 4 thầy Liễn về lại Mỹ, thầy sẽ đi dự đại hội tháng 8 xong khoảng tháng 10 thầy về lại Việt Nam.

Vài hàng báo cáo đề đốc và võ sĩ... Em xin chào để đi lo đồ ăn sáng cho Phu quân.

Chúc mạnh khỏe và may mắn an lành nghe 2 bạn già.

Love y’all l 💕
Mùi&Gary

No comments:

Post a Comment