Thursday, December 31, 2020

Tiễn Biệt Năm 2020 và Gọi Xuân

 


TIỄN BIỆT NĂM 2020
Bâng khuâng tiễn đưa năm 2020
Một năm đầy dịch bệnh tai ương
Bao nỗi đau buồn chất ngất
tang thương
Năm 2020 covid hoành hành
hàng triệu người chết khắp tinh cầu!
Hãy đi xa ... đi mãi nhé, cô Vy
Trả lại yên bình cho thế giới muôn người
Trả lại niềm vui khắp chốn nơi nơi
hãy đi đi
căn bệnh CoViD hiểm nguy,
ác độc
bao tháng ngày gieo neo, chết chóc nơi nơi
Tiễn năm 2020 mà lòng sầu thương chưa dứt
Biết bao nhà tóc tang
vì CoViD ác ôn quỷ dữ?!
Tống tiễn 2020 cùng ả cô Vy
Hãy biến đi cùng năm Mậu Tí
Cho muôn lòng nở hoa
đón mừng Tân Sửu vào nhà!
Tiễn biệt nhé, hỡi năm 2020
Tiễn biệt luôn nỗi buồn thương nghiệt ngã cả năm tròn
Tiễn biệt mọi đớn đau
sầu lo cay đắng chất ngất vấn vương
Hãy Mừng Đón Xuân Tân Sửu
trong muôn ngàn may mắn
tràn đầy yêu thương ...
Ptminhhung Pham
SaiGonT6-31.12.2020
 
***

GIÃ TỪ NĂM 2020.
 
Chỉ còn hơn nửa ngày
Là hết năm 2020
Chẳng còn bao lâu nữa
Năm 2020 bước qua rồi...
Cầu mong
2021 một năm tươi mới
Lòng hoan hỷ chơi vơi
Tiễn biệt năm Mậu Tí và ả cô Vy
Đi xa, xa mãi khỏi cuộc đời này...
Đón mừng năm Tân Sửu 2021
Hoa lá đẹp thắm tươi
An hoà hạnh phúc tuyệt vời
Bao ngọt ngào, say đắm nhé
Tình ơi!
Phạm Thị Minh-Hưng
SG-T6-31/12/2020-14:04
 
***
 
GỌI XUÂN 
 
Nàng Xuân hỡi, cả đất trời mong đợi
Muôn cánh hoa dâng hết nét rạng ngời
Cành lá thắm căng đầy xanh mượt lộc
Hạt sương mai lấp lánh, nụ xinh tươi
 
Nàng Xuân ơi, lòng hân hoan phơi phới
Đón mừng Xuân sắm sửa rộn ràng vui
Thời gian nghe lặng lẽ phút chia phôi
Đang đếm ngược còn đâu ngày tháng cũ?
 
Một chút chơi vơi trong giờ sau cuối
Chút ngậm ngùi tiễn bước tháng năm đi
Chút dư hương thăm thẳm xót xa gì
Như pha lẫn trong niềm vui hớn hở
 
Xuân hỡi, hãy cho đời bao mơ ước
Xuân nồng nàn, rực rỡ vạn niềm vui
Kìa Xuân ơi ngàn hoa khoe sắc thắm
Đón chào Xuân bừng nở khắp đất trời
 
Ngày tháng cũ lui dần vào dĩ vãng
Đón mùa sang khắp nơi chốn reo mừng
Rộn rã bài ca năm mới đến rồi
Vang vang tiếng cười hạnh phúc yêu thương ...
 
 
Phạm Thị Minh-Hưng
SG-T6-31/12/2020.

2 comments:

  1. Bài thơ chất chứa những lo âu, bất trắc của năm cũ...Cầu xin mọi tai ương sẽ qua đi và năm mới sẽ bình an hơn.
    Kính chúc thầy cô Minh Hưng- Thế Vĩnh và gia đình một năm mới An Lành và tràn đầy sức khỏe.

    ReplyDelete