Wednesday, July 7, 2021

KỶ NIỆM THẦY CÔ LÂM VỀ THĂM QUÊ NỘI

 NHỮNG THÁNG NGÀY QUA ĐI NHANH

NĂM 2015 THẦY, CÔ VỀ THĂM BAN MÊ THUỘT


ĐÓN THẦY CÔ TẠI PHI TRƯỜNG PHỤNG DỰC


THẦY TRÒ GẶP LẠI NHAU SAU HƠN 40 NĂM


THẦY TRÒ DÙNG BỮA CƠM TRƯA THÂN MẬT TẠI NHÀ CỦA BẠN SANG


THẦY VÀ TRÒ TRÀ DƯ HẬU TỬU...





ĐÓA HOA HỒNG XINH TƯƠI THẦY TẶNG CHO 
CÔ CHỦ NHÀ SANG


BẠN BẰNG VÀ TẤT CẢ CÁC BẠN 





THẦY VÀ CÔ LÂM


CÙNG VỚI GIA ĐÌNH CỦA SANG


CÀ PHÊ SÁNG VỚI THẦY CÔ


PHÁI NỮ DÀNH CHỤP LƯU NIỆM VỚI THẦY CÔ


BÍCH TOÀN VÀ TUYẾT LANG "EM CÒN NHỚ HAY ĐÃ QUÊN"...





KHU DU LỊCH BUÔN CÔ THÔN


NHÀ CỦA BẠN THÚY HẰNG


CÀ PHÊ A RUL



MỘT BUỔI SÁNG LÀM NGƯỜI CON CỦA DÂN TỘC CAO NGUYÊN








CÀ PHÊ BÊN CĂN NHÀ SÀN   ARUL
NĂM 2015


3 comments:

  1. Kh đã không được gặp lại Thầy nữa kể từ tháng 3/1975, chỉ thấy được Thầy qua hình ảnh.
    Nhớ Thầy... và chẳng còn cơ hội nào Kh. có thể gặp được Thầy nữa rồi!
    Thương Cô nữa, chắc Cô buồn lắm...

    ReplyDelete
  2. Lúc Thầy về Ban Mê năm 2015 trên chiếc xe lăn, học trò 67_74 mời Thầy, Cô đi hoài, chắc là mệt nhưng chưa nghe Thầy phàn nàn gì cả, chắc là chiều học trò, 6 năm qua, mong Thầy cô về lại, bây giờ khi nhận được hung tin cũng thật là buồn, biết làm sao, thời gian cứ vô tình trôi đi... trôi đi.

    ReplyDelete
  3. Vô Cùng thương tiếc! Xin chân thành chia buồn với chị Bích Thủy, các cháu Bích Diệp, Liêm, Minh, Trí, cùng Tang quyến. Nguyện cầu Hương Linh anh Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm sớm được siêu thang & Tiêu diêu Tự tại Nơi miền Tây Phương Tịnh Độ...

    ReplyDelete