Friday, December 20, 2013

Thơ Chí Hòa - Tháng 12/2013

LUỐNG CUỐNG...

Một buổi chiều, nhè nhẹ gió bay,
Hương thơm, tóc xỏa ngang bờ vai.
Theo sau, chậm bước lòng hồi hộp,
Ngượng nghịu, khi nàng ngoái nhìn ta.
Luốn cuống, tay chân mặt đỏ bừng,
Làm liều, vẫn bước theo sau nàng.
Ngày xưa, thế đấy thương không dễ,
Để đến bây giờ, ta mới kể ra.

***

TÌNH RA KHƠI...

Tình như bão tố, dập tơi bời,
Những tưởng êm đềm, hạnh phúc bơi.
Bão táp, phong ba, nhiều trắc trở,
Chông gai, thử thách, lụy tình ơi.
Yêu nhau, vượt núi, cũng liều chơi,
Đắm đuối, yêu nhau, suốt một đời.
Bốn mốt năm sau, quãng đời mới,
Vì yêu bể khổ, tình ra khơi…

***

NĂM CHẶNG CUỘC ĐỜI

Hai mươi năm đầu tiên: ta khờ khạo yêu.
Hai mươi năm kế: ta nồng nàn yêu.
Hai mươi năm tiếp: ta say đắm yêu.
Mười năm kế: ta vẫn cứ yêu.
Mười năm sau: ta liêu riêu yêu.
Cuối cùng: ta cũng tiêu diêu yêu.

 ***

Tối qua, Sài Gòn đổ mưa tầm tã... các đèn trang trí trên đường phố tắt gần hết... Nhóm 74 Sài Gòn cùng bạn Quách Lục đội mưa đi chụp hình khai trương máy mới của Lục. Chí Hòa tức cảnh sinh tình, bèn làm vài áng thơ tặng các bạn nè...

ĐẠI NÁO

Quang Tâm í ới cho bè bạn.
Máy mới khai trương chụp ảnh lễ
Quách Lục chuyên gia chụp ảnh phê.
Sương sương mấy món Đà, Hồng nấu
Cùng nhau thưởng thức, mưa ào ào.
Cảnh đẹp Noel cả bọn ướt.
Cũng tại Nam Đà nấu bữa trưa.
Cùng nhau đại náo Vincom Nguyễn Huệ.

***


DẤU ẤN


Trời se lạnh, nhớ làn hơi ấm.
Gió buốt tim ta một nỗi nhớ.
Hé nụ môi hôn, ngọt lịm thay.
Vòng tay sưởi ấm lòng em nhé.
Truyền hơi ấm trái tim một chút
Dấu ấn tình ta, quá hạnh phúc.
Dẫu rằng một thoáng trôi tuyệt vời.
Trong ta khó tả, tình bốc lửa 


 ***
Nhân cơ hội họp mặt, Chí Hòa bị fan hâm mộ Nam Đà họa chọc bài thơ "Vướng Tí",
bèn làm một bài thơ ghẹo tặng Nam Đà như sau:


KHOÁI KHẨU!

Nam Đà lí lắc, thơ Hòa "ẩu",
"Vướng tí" bàn hoài, đúng khoái khẩu.
Đắc ý, phơi tâm sự đã lâu,
Tình buồn, khép kín, lòng từ mẫu.
May nhờ bạn ấy, người tình đầu.
Rủi vắng người, tình lỡ, đoản hậu.
Khoái chí thơ liều,... có biết đâu,
Hòa bèn ghẹo, tặng bài thơ... tẩu...

TCHOA

No comments:

Post a Comment