Friday, December 13, 2013

Mùa Giáng Sinh 2013 của 74 khắp nơi - Tập 1

Ngày 13 tháng 12, 2013
Lời chúc Giáng Sinh của Minh Trung

Kính thưa Thầy Cô
Các bạn thân mến,

Mùa lễ năm nay minhtrung không có dịp lang thang vác máy săn ảnh vì quá bận rộn chu toàn mọi việc công và tư để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Hôm nay minhtrung sẽ rời nhà để tham dự khoá tu "Xuất gia vị tha" và "Pháp Hội Di Đà" trong vòng 12 ngày. 
MinhTrung sẽ vắng tiếng trên mọi diễn đàn trong thời gian này...:-) Vì thế minhtrung xin được chúc trước nha...
Kính chúc quí Thầy Cô và các bạn cùng thân quyến một mùa lễ hội ẤM ÁP, AN LÀNH, MAY MẮN, KHOẺ MẠNH LUÔN VÀ TRÀN ĐẦY HẠNH PHÚC.

Best wishes,
minhtrung




*** 

Ngày 12 tháng 12, 2013
Cam và mẹ ở Christmas in the Park, San Jose

Hello Dzung ơi! Cam sợ mẹ không thể ra ngoài để chụp hình trong tương lai... Nên Cam và mẹ là hai trong những người đi ngắm cảnh Noel ở downtown San Jose sớm nhất đây. Dzung thấy OK thì bỏ vào không thì thôi nhé. Thân thương cô bạn tốt bụng.
MERRY CHRISTMAS

Christmas in the Park là một nơi trưng bày khung cảnh Noel hàng năm ở dưới phố San Jose. Khu này rộng khoảng hai mẫu tây với hơn 40 cảnh Giáng Sinh gia đình có thể đến xem trong hơn một tháng từ ngày 29.11/2013 cho đến ngày 1/1/2013. Mỗi năm có đến hơn 500 ngàn người ghé đến nơi này. Christmas in the Park đã được tờ báo Essential Travel chọn là một trong mười nơi với trang hoàng Giáng Sinh hàng đầu trên thế giới (Top Ten Christmas Displays in the World - http://www.essentialtravel.co.uk/magazine/top-10/christmas-displays-in-the-world.asp). Trong số mười nơi này có Christmas Fantasy Disneyland ờ Tokyo, Christmas Lights Spectacular ở Úc, Lighting or Medellin ở Colombia, Christmas Festival ở Louisiana, v.v...






*** 
 Ngày 11 tháng 12, 2013
Ông già Noel và quà Giáng Sinh
 
Giáng Sinh không thể thiếu bóng của ông già Noel




Có những  hình ảnh mà cha mẹ không thể nào quên được như bức hình này

Với món quà to gần bằng bé.
Kéo mãi mới nhấc lên được


Không cho ai cầm giúp cả


***

Ngày 10 tháng 12, 2013
Một buổi tiệc Giáng Sinh ở Thung Lũng Hoa Vàng (Silicon Valley)

Mỗi năm đến tháng 12, các hãng xưởng ở Hoa Kỳ lại nhộn nhịp với những buổi tiệc Giáng Sinh cho nhân viên và Thung Lũng Hoa Vàng cũng không ngoại lệ. Cho đến những năm đầu của thập niên 2000, những buổi tiệc này thường được tổ chức vào buổi tối dành cho người lớn. Số người tham dự phần lớn là những người còn độc thân, chưa có con hoặc con cái đã lớn. Những nhân viên có con nhỏ chỉ tham dự nếu có người giúp trông coi con nhỏ.

Trong những năm gần đây, một số công ty bắt đầu chuyển qua những buổi tiệc cho gia đình vào buổi trưa chiều để nhân viên có thể mang cả gia đình, vợ chồng và con cái, đến tham dự. Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi tiệc Giáng Sinh cho gia đình của hãng Maxim, nơi Dung làm việc. Buổi tiệc này được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị của thành phố Santa Clara cho rất đông nhân viên.

Ngoài những món ăn Giáng Sinh, buổi tiệc còn có rất nhiều trò chơi cho trẻ em, quà cho các em dưới 12 tuổi và màn xổ số với rất nhiều giải khác nhau.

Trang trí Giáng Sinh ở cửa ra vào

Một góc cạnh của trang trí Giáng Sinh ở cửa ra vào

Trang trí Giáng Sinh trong phòng

Chụp hình kỷ niệm

Nơi nào có trẻ em gẩn như cũng có những chiếc xe lửa tí hon này

Năm nay đặc biệt có sân trượt tuyết dã chiến

Hóa trang cho ngày hội

Một nhân viên đang thổi bong bóng hình thú vật cho trẻ em

Có bong bong rồi, thích quá!

Một em  bé khác đang được vẻ mặt theo ý muốn

Những món quà dành cho các em dưới 12 tuổi

Món thịt bò nướng là một món rất phổ thông trong những bữa tiệc như thế này

Đủ thứ bánh tráng miệng
  
Ngày 9 tháng 12, 2013
Thầy Giõng từ Adelaide


Dung ơi!

Thầy chuyển những bài nhạc Christmas... đến Dung để đưa lên diễn đàn nhân dịp mùa Giáng Sinh sắp tới như là một lời cầu chúc tất cả quý thầy cô và các em: Merry Xmas và Happy New Year 2014.

Thầy,
Giong Nguyễn, S.A.

Ngày 8 tháng 12, 2013
Các bạn Ban Mê và nhà thờ Chánh Tòa




 *

Minh Trung và South Coast Shopping Center














***

Ngày 3 tháng 12, 2013
Kim Oanh và Parramatta Shopping ở Sydney, Australia




***

Ngày 2 tháng 12, 2013
 Trại bán thông Battaglia Farm ở San Martin, California

Noel là một dịp lễ lớn ở các nước Âu Mỹ. Riêng ở Hoa Kỳ, nhiều gia đình có thông lệ đi mua cây thông tươi về trưng trong nhà cho dịp Noel. Trong dịp này, rất đông người chở cả gia đình đến các nông trại bán thông chọn và cắt lấy cây thông mình ưa thích. Họ thường đi vào cuối tuần ngay sau Lễ Tạ Ơn để có thể trưng bày sớm và cả tháng sau đó lúc nào trong nhà cũng thơm mùi thông tươi.

Sau đây là một số hình ảnh ghi lại những sinh hoạt ở một trại bán thông tên Battaglia Farm ở San Martin. Năm nay trại mở cửa bán thông từ ngày 29/11/2013 cho đến 24/12/2013.


Đường vào trại Battaglia Farm

Bảng chỉ dẫn "Hãy chọn và cắt lấy cây thông của quý vị. Đi theo hướng này"

Khu những cây thông đã cao lớn có thể cắt về trưng bày trong nhà



Bên cạnh đó là khu những cây thông nhỏ, sang năm mới có thể cắt được

Hình ông già Noel to đại cồ bự bên cạnh mấy cây thông

Cả gia đình đi mua cây thông

Nhớ lấy một cái xe đẩy để kéo cây thông

Các em nhỏ chắc chắc sẽ đòi cha mẹ cho lấy chuyến xe lửa này đi một vòng trang trại để xem mấy cây thông

Cái xe này là chú nai Dasher, một trong chín chú nai của ông già Noel
(Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen, and Rudolph the Red-Nosed Reindeer)

Chiếc xe lửa thế nào cũng đi qua hàng bán đồ chơi này

Bắt đầu lựa thông. Những người mới đi mua thông lần đầu, thấy mấy cây thông bự thì thích lắm.
Nhưng đến khi mang về nhà mới thấy nhức đầu, hoặc là cây thông cao hơn trần nhà,
hoặc là cây nặng quá, cái chân để gắn cây vào giữ không nổi,
lại phải chạy đi ra tiệm kiếm cái chân chống bự hơn.

Lựa được cây rồi thế là cả nhà lại hì hục cưa cây
(chỗ bán cây cho mượn loại dao đặc biệt để cắt thông)

Sau khi cắt xong, cả nhà kéo cây ra phía trước để trả tiền

Nặng quá, cái cây nó té lăn quay rồi!
Kéo đến đây thì nhân viên của trại sẽ giúp làm đẹp cho cây thông

Họ bỏ cây thông lên cái máy để rung cây cho rụng hết những chiếc lá khô

Xong xuôi rồi đến màn cắt gốc cây cho thẳng để về nhà lúc bỏ vào chậu
cây sẽ đứng thẳng băng

Nếu khách sợ trầy nóc xe, họ có thể trả tiền để nhân viên dùng loại lưới đặc biệt bọc cây thông lại.

Cây thông bọc xong, nhìn thật gọn gàng

Cây sẽ cần phải đục lỗ ở gốc để có thể gắn vào chân chống

Sau khi đục xong

Có người thích cây thông điểm trắng nhin giống như tuyết phủ

Trong trường hợp đó, nhân viên sẽ phải đẩy cây thông vào chỗ này
để họ có thể xịt màu trắng

Công việc này rất tỉ mỉ, vì họ phải xịt từng cành và khắp chung quanh cây

Đứng chờ lấy cây thông của mình

Ông xã kéo cây ra xe, bà xã đi theo quay phim bằng cái điện thoại để còn khoe với gia đình nữa chứ

Cột cây trên nóc cho chắc, không thôi đi giữa đường cây bay mất tiêu thì phiền lắm!


***
Ngày 1 tháng 12, 2013
Dominican Sisters of Mission San Jose, Fremont, California

Mỗi năm vào ngày thứ bảy trước Thanksgiving, các soeur của tu viện Dominican Sisters of Mission San Jose lại mở một hội chợ nhỏ để bán những đồ trưng bày, các loại bánh đặc biệt cho Noel, dầu ăn bằng olive, tranh vẽ, hình chụp, v.v.... Phần lớn những món này đều do các soeur làm trong năm để gây quỹ cho việc chăm sóc tu viện trong năm tới.

Một ngôi nhà thờ nhỏ ở tu viện Dominican Sisters of Mission San Jose

Một vòng hoa Noel các soeur làm bằng bấc nút chai rượu

Trang trí cho Noel

Đồ treo trên cây thông

4 comments:

  1. Kh. xem hình... thật thích quá ! Hình của Dzung chụp hả? Tuyệt lắm đấy !
    Ở Florida của Kh. không có cảnh đi mua thông thật như thế này đâu, Kh. chỉ biết được điều ấy qua sách vở; nay được nhìn hình để biết thật. Thích làm sao...

    Kh.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Dung. Quá xá là thú vi!
    Cái Oanh thích lắm :-)

    ReplyDelete
  3. Dzung oi! Cam on Dzung nhieu lam da cho Thay, Co va Ban-be biet duoc tat ca moi noi ma Dzung da di qua...That la tuyet-voi & thu-vi khi tu minh chon lua va cat cay thong dem ve trung trong nha trong dip Noel. Dzung nho ky niem xua o que nha trung canh mai trong ngay tet... Giong doi cu troi bao ky-niem keo ve nho Dzung nhac do Dzung oi!!!!!!!!!!!!!!!!!Than thuong. Camnguyen

    ReplyDelete
  4. Mùa Đông thật... lấp lánh - dễ thương quá ! Làm sao mà các nhiếp ảnh gia nhà mình hay Trần Dzung làm ra được tuyết rơi vậy nhỉ?
    Tuyệt !

    Kh.

    ReplyDelete