Saturday, November 15, 2014

Bạn Trần Can và miền Bắc California

Hôm thứ tư tuần vừa rồi (12/11/2014), bạn Trần Can ghé San Jose thăm Thầy Cô Nguyễn Đình Dũng và các bạn 74 ở  Bắc Cali. Sau đây là phần tường thuật của chuyến đi qua hình ảnh của Can.

***

Thứ tư 12/11/2014

Buổi sáng thứ tư anh Nguyễn Quang Phú đưa Can ra đón chuyến xe đò Hoàng để đi lên miền Bắc Cali.




 Vừa đón Can ở bến xe đò Hoàng, Cam đưa bạn đến thưởng thức phở, một món ăn thuần túy quê nhà.


Đến thăm Thầy Cô Nguyễn Đình Dũng. Can khệ nệ mang khay trái cây Cam chuẩn bị cho buổi hội ngộ bỏ túi


Thầy trò chụp hình kỷ niệm trước khi Thúy đến. Từ trái sang phải: Can, Thanh, Dung, cô Tiên, Cam. Thầy Dũng.


Thúy đến, mang theo giỏ hoa lan tặng cô Dũng


Thầy trò thưởng thức món bánh xèo thơm ngon của Cô Dũng


Cắt bánh ngọt Thúy mang đến để mừng hội ngộ.




***

Thứ Năm 13/11/2014

Buổi sáng thứ năm, Cam đưa bạn thăm vườn Nhật San Jose Japanese Friendship Garden. Hai bạn Sang và Tuyết Mai đã ghé thăm ngôi vườn này trong dịp ghé thăm San Jose năm ngoái.





Buổi chiều, Trần Dung đón hai bạn Can và Cam để đi thăm hai thành phố Santa Cruz và San Francisco trong một chuyến hành trình trên 300 cây số (bằng từ BMT xuống Sài Gòn). Khởi hành lúc 2g chiều, mãi đến 12g đêm cả nhóm mới trở lại nhà Cam.

Đến khu Monarch Butterfly Natual Preserve ở Santa Cruz. Mỗi năm cứ vào tháng mười loại bướm này bay khoảng 1,500 dặm từ rặng Rocky Mountains về vùng khí hậu ấm áp như California và sẽ ở đây đến tháng ba năm sau. Những con bướm này hay tụ ở loại cây eucalyptus (cây khuynh diệp). Lúc trời lạnh, chúng bám lại thành chùm cho đến khi nắng lên, 55 độ F hoặc hơn, sẽ bay tỏa ra, rất là đẹp.


Can dùng ống kính tele để chụp bướm.


Rất tiếc hôm đó trời mây mưa, không có nắng nên bướm tụ lại thành chùm, không bay đi đâu cả.


Bạn Can cho Cam một lớp cấp tốc về chụp hình bằng điện thoại di động.


Chính nhòm Cam trổ tài.


Dọc theo bờ biển của Natural Bridge Beach







Surfer gần ngọn hải đăng Steamer Lane



Những cánh chim đang xà xuống để tìm mồi ở Mitchell Cove 





Santa Cruz Wharf, Can chụp luôn tay những chú hải cẩu và các loại chim quen thuộc của vùng này.




Ngọn hải đăng Walton nhìn từ Seabright State Beach


 
Ăn tối ở Crow's Nest trước khi lên đường đi San Francisco




Bắt đầu vào thành phố San Francisco lúc 8g tối


Cầu Golden Gate bị sương mù che phủ



Palace of Fine Arts



Ghé thăm anh chị Lê Hạnh ở Daly City


Daly City đầy sương lúc rời nhà anh chị Hạnh


Sáng thứ Sáu, bạn Can lên đường về Nam Cali. Thời gian ở San Jose tuy ngắn ngủi nhưng hy vọng Can có được những kỷ niệm vui cho chuyến đi này.



4 comments:

  1. Hạnh phúc là đây! :-) >3 :-)

    ReplyDelete
  2. Lâu lắm rồi mới thấy bạn Can lại đấy ! Úi chao là lạ... tuy nhiên cái cười vẫn thế !!! Hồi xưa, Can hiền như... con gái í a !!!
    Chúc bạn đi chơi thật vui và Kh. cũng hoan hô Dzung một cái đùng- Dzung là người có mặt trên từng cây số thiệt ! Chắc là Dzung nhấn ga đến 70 miles quá !?

    Kh.

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Thuong ban phuong xa den mien dat la...Ban chung truong sau 40 nam nhin xa xa ai cung "CHE" That de thuong

    ReplyDelete