Sunday, November 30, 2014

Em Ngồi Với Trăng

 
 
 
EM NGỒI VỚI TRĂNG...
 
Lên non tìm được em rồi
Thế mà ta tưởng em ngồi với trăng
Trái tim ta chợt ăn năn
Bỏ em một dạo cuồng lăn với đời
Môi quên môi đã một thời
Ấm bên mật ngọt em mời riêng ta
Để gần mà ngỡ như xa
Phố khuya còn chút đậm đà năm xưa?
Còn chăng chén rượu dư thừa
Buồn rưng rưng cạn nỗi vừa biệt ly
Thoa môi son đỏ mà chi
Nhạt hương phấn cũ rèm mi mỏi mòn
Cuộc tình nghiêng xuống eo thon
Nghe như vạt áo chẳng còn nhớ em
Đêm nghe ai trở giấc mềm
Tìm hoài hương gối êm đềm yêu nhau
 
Như Thương

1 comment:

  1. Khỉ Hương à,
    Sao mà hay quá dzậy ? Khen quài mà vẫn phải khen quài!!!
    " Lên non tìm được em rồi
    Thế mà ta tưởng em ngồi với trăng"
    Giàu tưởng tượng quá đi thôi!!!
    Cái Oanh .

    ReplyDelete