Sunday, November 2, 2014

Banmê có đợi em về



Banmê có đợi Em về
Đợi hồn rừng gọi … ai quê bụi mù
Đợi lòng thăm thẳm cội thu
Lá vàng đổ xuống theo ngu ngơ rồi
Đợi Em là gió lộng đồi
Ta - Em ngồi với mây trôi ráng chiều
Đợi cà phê quán quạnh hiu
Ghế xưa còn đó tình yêu say cuồng
Đợi mưa nhỏ giọt mưa suông
Ướt ai - miễn được tròn vuông cuộc tình
Đợi mười hai tháng phục sinh
Chồi non cỏ mượt dế nhìn lén ta
Đợi ngày đốt lửa hoan ca
Đợi đêm hội ngộ người xa quỳ vàng
Đợi màu đất đỏ rộn ràng
Giữa con bụi lốc tìm trang phượng hồng
Đợi triền núi sững ngóng trông
Đỉnh sương mù dốc nhủ lòng yêu Em
Đợi khi con suối chợt thèm
Nhìn Em hạnh phúc êm đềm với Ta

Như Thương

No comments:

Post a Comment