Thursday, November 6, 2014

Những bài thuốc quý


Ai ơi, đừng tởn ung thư
Sống trong sợ hãi hơn u trong người !
Hãy vui nơi chốn thảnh thơi
Mất còn cũng thế, đầy vơi đều mừng
Gieo vui khắp nẻo hồng trần
Gần ai cũng thấy như thân một nhà
Tâm yên, tật bệnh trầm kha
Chẳng cơ xuất hiện, vào ra cách gì?
ĂN LÀNH, NGỦ ĐỦ, lo chi
TẬP ĐỀU, VUI SỐNG, ngại gì ốm đau?
Thuốc men hấp dẫn gì đâu?
Tránh xa càng tốt, bảo nhau đừng xài !
Ích không được... một, hại.... hai !
Bệnh này chưa khỏi, thêm vài chứng kia
Nếu dùng, nên chỉ VITA
C cùng B1 hai toa hàng đầu
 MAGNE là thứ theo sau
KẼM thường xuyên thiếu, khỏe đâu đến mình?
Đừng nghe quảng cáo linh tinh
Thuốc bổ đủ loại chẳng cần nữa đâu !
Chỉ cần bốn thứ vừa nêu
Vừa hay, vừa rẻ, chữa bao thứ phiền
Chẳng tin, bạn hãy thử xem ?
Lời tôi vừa nói, đáng tin không nào ?
Minh Khuê
Cảm tác sau khi đọc bài viết của bạn Thanh Hương.
Cảm ơn bạn nhé...

No comments:

Post a Comment