Sunday, November 30, 2014

Còn Tạ Ơn Nhau



CÒN TẠ ƠN NHAU
 
Tạ ơn ngày tháng rong chơi
Tạ ơn chiếc lá vàng rơi cuối mùa
Tạ ơn trăng khẽ gió lùa
Tạ ơn chữ nghĩa bỏ bùa yêu em
Tạ ơn quấn quít tóc mềm
Tạ ơn giây phút biết thèm có nhau
Tạ ơn môi đỏ đỏ au
Tạ ơn mắt đợi mai sau nhớ hoài
Tạ ơn vai tựa mệt nhoài
Tạ ơn đêm của nguôi ngoai giận hờn
Tạ ơn gối chiếc chăn đơn
Tạ ơn khuya lại gần hơn dỗ dành
Tạ ơn nước mắt vòng quanh
Tạ ơn gặp gỡ để thành nhớ thương
Tạ ơn lưu luyến vấn vương
Tạ ơn Anh đã dặm đường với Em...
 
Như Thương
(Mùa Lễ Tạ Ơn 2014)

2 comments:

  1. Khỉ Hương ơi,
    Sao nhà mi làm thơ hay quá xá dzậy ?
    Cái Oanh .

    ReplyDelete
  2. Cái Oanh nè,

    Khỉ Hương cũng thấy phổng mũi khi bạn khen mình đấy nhá !
    Tớ biết mi cũng bận xịt khói, nhưng vẫn còn chạy u vô đọc thơ tình tính tang tính tình của tớ. KHOÁI HÔNG!

    Khỉ Hương

    ReplyDelete