Sunday, September 11, 2016

Hoa Lá Mùa Xuân Nam Úc - Kỳ 5

Đây là kỳ cuối loạt phóng sự bằng hình ảnh về Hoa Lá Mùa Xuân Nam Úc.
Đến giữa mùa xuân... hy vọng chúng ta lại được ngm bông Tứ diện Xích Lan y hẹn trở về! Mấy hôm nay, trời ấm dần, đã thấy Tứ Diện Xích Lan nhú lên 1 nụ bông rồi! 
Kỳ này, ngoài hoa lá quen thuộc trong vườn nhà, thầy giới thiệu với các em những hình ảnh mới về 1 loại hoa đào có màu hồng pha tím... rất lạ và dễ thương! Mấy năm trước, Godson thầy đi làm ở Nhật hay Korea, thầy không nhớ rõ, đem về tặng thầy 1 bức tranh thêu trên gấm, trong đó, cây đào có màu hoa rất lạ: hồng pha tím! Thầy nghĩ màu sắc là do người nghệ sĩ tưởng tượng ra... Không ngờ khi có việc đi qua đường Livingstone, khu  Prospect, cách nhà thầy khoảng 15' lái xe... thấy cả 1 con đường đầy hoa đào màu hồng tím! Thầy bèn đặt biệt danh: Hoa đào "Muôn Hồng Nghìn Tía"... Khi đi ngang trường Ridley Primary School, ngay đằng sau nhà thầy, chỉ đôi ba phút đi bộ, cũng gặp loại hoa đào này... Khám phá này thật là thú vị...
Chúng ta cùng thưởng thức Hoa Lá đầu xuân Nam Úc - Kỳ 5 nhé! 
*
"Áo Trắng đơn sơ mộng trắng trong"...
(Huy Cận - Áo Trắng)









E ấp...
Tiểu bạch mai đua nở













 Tranh thêu hoa đào trên gấm



Hoa đào "Muôn Hồng Nghìn Tía"






"Tam Thế Đồng Cư"



Chân dung em Muôn Hồng Nghìn Tía...
Hoa đào "Muôn Hồng Nghìn Tía" trong sân Ridley Primary School


Nhưng ngôi sao nhỏ thắm sân trường...



Và cũng tím cả sân trường...





Apricot mãn khai!













No comments:

Post a Comment