Monday, September 19, 2016

Người từ cõi mơ trở về

Kính thưa quý thày cô,
Các bạn thbmt74 thân mến,
Hôm qua 19/9 , bạn Liêu Hớn Quản từ Komtum về Sài gòn việc riêng đã gọi cho em và mong được đến thăm bạn Tuấn dù Quản cũng rất vội về. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi mà thật xúc động. Tuấn chưa nhận ra hai người bạn là ai và chỉ kể những chuyện lan man ngày xưa về Ban mê, mấy lần đứng lên đòi đi mua cà phê về tiếp bạn tuy đôi chân  chưa hoàn toàn mạnh hẳn. Tâm trí hiện tại hoạt động vô thức nhiều hơn. Loan nói đã tự ăn được và sáng nào cũng đòi ăn bánh ướt. Quản hỏi: "Ăn bánh ướt mãi không ngán à?", Tuấn đáp: "Bánh ướt nó rẻ". Có lẽ đó là câu trả lời duy nhất đi vào đề trong ít phút thăm bạn. Mong thời gian thật ngắn bạn Tuấn hồi phục hẳn để về tham dự kỳ Hội Ngộ 43 năm lần này mà bạn Dung vừa chính thức cho biết ngày giờ.
Chút thông tin gởi đến diễn đàn, em kính chúc quý thày cô và các bạn luôn an lành, mạnh khỏe.

Dy Xứ

1 comment:

  1. Rất mừng là bạn Tuấn đã thoát qua cơn hiểm nghèo. Từ từ thôi nha Tuấn, bạn sẽ trở lại như xưa. Có một lúc Kh. cũng đã "tạm xa sự sinh hoạt bình thường" đến MỘT NĂM sau khi 6 bác sĩ chuyên khoa bảo là "Kh. đi đoong" đó. Rồi bây giờ Kh. đã trở lại như xưa đây...vẫn quậy được!
    Chúc bạn nghỉ ngơi cho khỏe, vững tinh thần và Kh. không quên thăm bà xã Tuấn rất giỏi, bình tĩnh, chịu khó nữa.
    Lại không quên bạn Dy Xứ và Liêu Hớn Quản bỏ công lặn lội đường xa đến thăm bạn hiền và chụp hình cho cả lớp coi nữa
    Mến chúc tất cả mọi điều an lành đến mọi người nha

    Kh.

    ReplyDelete