Monday, March 11, 2019

Bạn Trần Dung đã gặp thầy cô Lâm

Thầy cô và các bạn mến,

Sau những tháng ngày chuẩn bị cho hội ngộ 2019 của lớp và qua 2 ngày hội ngộ chính thức đã qua, bạn Trần Dung đã tận dụng thì giờ, bay lúc 2 giờ sáng từ Saigon ...và đến Sydney lúc 2 giờ trưa ngày Thứ Ba 27/2.

Đúng là Trần Dung luôn làm những việc không tưởng được!




Kim Sơn, Gary, Kim Oanh và anh Ánh đón Dung. Về nhà cất vali, soạn quà và vào nursing home thăm thầy cô ngay.

Cái Oanh không cần phải nói thì thầy cô và các bạn cũng có thể tưởng tượng được thầy vui như thế nào....
(Xem hình đi, xem hình đi😄)

Nào là tờ Kỷ Yếu của lớp tặng thầy cô. Thầy rất thích và nói:”Cái ni mợi quí nì”😄. Rồi thầy mân mê xem...




Nào là quà của Thu Thuỷ gửi 10 hộp bánh Lu (của Pháp) vì biết món này là món khoái khẩu của thầy. Cô nói liền:”Bánh này thì phần thầy là 9 hộp rồi, cô chỉ được có 1 thôi”!



Nào những quà khác từ các bạn.

Rồi đến tấm plaque khắc huy hiệu
“Kỷ niệm 45 năm ngày ra trường”
được làm bằng chất lượng như pha lê trong suốt. Thầy cô quí hoá đặt trên bàn làm việc.




Nói chuyện không dứt...thầy cô rủ đi kéo ghế. Hì hì hì, mấy đứa Mùi Tê Tái, Hương Sủi Bọt lo mà xem hình rồi ganh tị đi😜🤪😜









Thầy vui và nét mặt rạng rỡ khác thường. Thầy cứ dục ăn món này, món kia. Cô thì cứ gắp cho hết đứa này đứa nọ...

Dung còn gọi điện thoại để thầy nói chuyện với Thu Thuỷ ở Việt Nam nữa. Thầy vui ơi là vui!

Cũng đã đến giờ phải đưa thầy cô về nghỉ. Chia tay thầy cô. Và Dung hẹn sáng mai sẽ đến thăm thầy cô nữa.

Ra xe nhưng lòng tôi vẫn còn vương hình ảnh mắt thầy đã mấy lần rươm rướm vì xúc động!

Cám ơn Dung! Thật tuyệt vời!

Kim Oanh.
1:45 sáng 28/2/19

No comments:

Post a Comment