Saturday, June 2, 2012

Nhớ Buôn Mê Thuột

Ngồi đây thương nhớ... Buôn Mê Thuột
Chốn ấy vơi đầy... bao mến thương
Ngày gặp lại nhau... bạc mái tóc
Kề chuyện ngày xưa... bên mái trường
Rợp mát bên sân... bóng me tây
Hạ gió gọi mây... bụi mù trời
Bụi đỏ mịt trời... buồn mây tím
Đêm mưa rả rích... bao mơ tưởng
Đông lạnh thưa người..., buồn mãi thôi
Sương mù khuất lối... buồn muôn thuở
Ngày đó em đi... bỏ mặc tôi
Giờ đây nhớ lại... buồn mắt tím
Ngồi ngắm cuối trời... bóng mây trôi...

Chợ Lầu 2/6/2012
Nguyễn Thạch



2 comments:

  1. Comment của Phạm Đình Đạt:

    Đạt xin gởi cho bạn Thạch một cái "còm":

    Thạch ơi! Mới ngày nào đại náo buôn Cô Thôn... mà giờ lại buồn nhớ da diết làm sao!

    Người đâu mới đó...biến mất tăm
    Coi chừng đổ bịnh...bị ma thăm
    Bóng hình hư ảo...bao mộng triệu
    Từ ấy ta rầu...biết mần thơ

    ... không đúng mình sẽ bốc thuốc khác cho! hehe...

    ReplyDelete
  2. Cách Thạch dùng chữ Ban mê thuột , BMT , cho phần cuối của các câu thơ khéo lắm...Bao mến thương...bạc mái tóc...bên mái trường...
    Ngưỡng mộ nhà thơ Chợ Lầu - Phan Thiết nhen.
    Đỗ Thế Hùng

    ReplyDelete