Saturday, June 9, 2012

Ngày Con Vào Đời

Cô gái bé bỏng, xinh tươi của mẹ.
Hôm nay đây - Nhìn rạng rỡ con cười
Mũ áo trang nghiêm trong ngày tốt nghiệp
Ấm lòng mẹ cha, hạnh phúc nào hơn.

Ngày xưa, điều này mẹ không mơ tưởng
Ngày con chào đời trong cảnh khó nghèo
Bữa đói, bữa no cháo rau đạm bạc
Chắt chiu từng ngày, con lớn khôn theo.

Tuổi thơ con dài theo con dốc nhỏ
Đường đến trường cặp sách nặng oằn vai
Con gắng học biết sẻ chia cùng mẹ
Nhọc nhằn dáng xiêu, sương muối đường dài.

Con vào Sài Gòn, xa nhà, trọ học
Thiếu thốn trăm bề, gắng kịp bạn bè
Đêm chong đèn, nhớ nhà rơi nước mắt
Lòng mẹ não nề theo những chuyến xe.

Tóc cha bạc, dáng còng theo năm tháng
Vai mẹ gầy, héo hắt những chia ly
Tuổi xuân qua cùng hy sinh thầm lặng
Là chiếc cầu nối tiếp bước con đi.

Rời quê hương, đời học sinh xa xứ
Ngày đầu lạc lõng, đất khách quê người
Bao khó khăn vững vàng con bước tiếp.
Mang trong lòng nỗi thương nhớ khôn nguôi.

Cô gái bé bỏng xinh tươi của mẹ
Bầu trời cao xoải rộng cánh chim bay
Con vào đời tuổi trẻ bao khát vọng
Bao yêu thương mẹ nhắn gửi cùng mây.


Hồng A

No comments:

Post a Comment