Thursday, July 19, 2012

Đêm Thu

Đêm Thu sang thầm rơi xác lá,
Vạn côn trùng muôn thuở sầu ca…
Gió cuốn đi thời gian biền biệt,
Định mệnh nào Em đến với ta?
                     oOo
Ta bên  nhau, vàng mùa Cúc nở!
Vạt  trăng Thu chưa tỏ mộng chờ!
Lối Thu qua, xạc xào lá đổ,
Gặp làm chi vương mắc dòng thơ?
                    oOo
Ngày xưa ấy đường tơ sao vướng?
Để bây giờ hai ngã thầm vương,
Bờ vai tóc xõa yêu thương?
Khô màu lá rụng ven đường đêm Thu?
                    oOo
Đêm từ biệt xưa, Em hờn dỗi,
Vượt đỉnh sầu cúi mặt bước đi…
Rồi từ đó tháng ngày miên viễn,
Cung đàn thầm vọng bước tình si.
                    oOo
Người đi gởi lại đóa hoa sầu!
Thu vàng một thuở mãi xa nhau,
Thương yêu chưa trọn hoài muôn kiếp,
Để những giọt sầu lăn… lăn mãi đến Thu sau?
                                   Quách Lục

No comments:

Post a Comment