Wednesday, July 25, 2012

Bụi Hồng Thiên Mã


Lam Sơn Kỳ Ngộ
Tranh A.C. La Nguyễn Thế Vĩnh



Thân trai hồ thỉ ngàn chí cả
Không thẹn vai ngang với sơn hà
Trống trận thúc quân hồi quyết tử
Giữ gìn vạn dặm đất gấm hoa

Dọc ngang cung kiếm bốn phương trời
Bụi hồng thiên mã bóng trăng rơi
Ngã thân sương gió bên rừng suối
Chinh y để lại tạ ơn đời…

Biên ải gươm thiêng ngời kiêu hãnh
Bọc thây da ngựa vẫn hùng anh
Tiếng khuya vằng vặc hồn sông núi
Gấm vóc giang sơn, tráng sĩ hành

Hí vang uất hận ngàn rung chuyển
Vó ngựa đâu rồi cuộc chinh yên
Nghe như trong gió lời hiu quạnh
Thôi núi sông này đã ngả nghiêng

Như Thương

No comments:

Post a Comment