Friday, March 8, 2013

Làng Quê Xưa



Đây hàng cau cũ một sớm xuân
Hàng cau yêu dấu lá xanh ngần
Không còn ngăn cách đời dâu bể
Một thoáng mơ về thuở bé thơ

Làng quê ngày ấy đã là đây
Vẫn con đường đất mấp mô này
Bờ ao cỏ dại, đầy rêu phủ
Tìm đâu yêu dấu mắt hoen cay

Ngập ngừng chân bước nhớ thương ai
Đâu cây táo nhỏ nắng vàng phai
Cổng nhà sau trước tìm đâu thấy
Người vắng xa, đời bao đổi thay

Hôm nay ngày lễ hội Nguyên Tiêu
Đình làng vôi mới khói nương chiều
Trống chiêng vang vọng lòng nhung nhớ
Cảnh cũ người xưa như giấc mơ...

Phạm Thị Minh-Hưng.

1 comment:

  1. Có lẽ là cảm tác của cô Minh Hưng khi về thăm chốn cũ, nơi chất đầy những kỷ niệm tuổi thơ, nơi xôn xao cây cỏ lúc giao mùa, và ở đó vẫn còn mùi hương cũ, hàng cau xưa đã lá vàng liễu rũ, đời bôn ba cũng giục bước quay về, để đời mình "tĩnh lặng" giữa đường quê, ôn thương nhớ của quãng đời xưa cũ, nơi đã có một tình thương chớm nụ, của tình người đan quyện với tình quê, kiếp ba sinh dù đã trót mải mê, vẫn mong mãi ngày về...
    Cám ơn cô Minh Hưng về bài thơ Làng Quê Xưa
    DTH
    Saigon 14/3/2013

    ReplyDelete