Wednesday, March 6, 2013

Quán Trọ


 
Về nghe quán trọ tự tình
Ngắm trăng khuya hóa vạn nghìn sao tiên
Nghe tim vỡ nhịp đập hiền
Kề bên gối nhỏ nằm nghiêng đầm đìa
Nghe đêm lặng lẽ ngoài kia
Tiếc sương rụng xuống xa lìa giọt rơi 
Nghe từng hơi thở lả lơi
Của ngày quá khứ về nơi nhiệm mầu
Nghe chân khách lạ giang đầu
Dừng bên song cửa tìm bầu rượu xưa
Nghe hiên vắng ngắt lạ chưa
Tìm em đâu để đón đưa em về
Nghe hương thoảng của tóc thề
Còn vương trên ngõ đam mê đợi tình
Nghe lòng niệm một câu kinh
Em hư không của trăm nghìn kiếp xưa
Nên chi hết cuộc nắng mưa
Ta - Em mãi mãi điều chưa toại lòng

Như Thương

1 comment:

  1. Cái Oanh xin được nghiêng mình với tài làm thơ của Như Thương. Làm thêm nữa nhe.

    ReplyDelete