Thursday, April 4, 2013

Nhật ký "Tình Thầy Trò" - Tập 1, Ban Mê Thuột

Ngày 23.3.2013

Kim Oanh - Thắc mắc

Những giây phút hội ngộ với thầy cô Lâm thật quí báu và không thể quên được phải không các bạn?
Hoan hô các bạn ở Banmethuot!
.....nhưng mà sao có cái "dzụ"....."không được bật mí" dzậy???
Đang có nhiều người théc méc nè.


Cái Oanh. 


Quách Lục - Chủ quan

Thưa quý Thầy cô,
Các bạn mến.


Đáng lẽ ra là phải giữ bí mật vì sợ mang tiếng là gian dối. Nhưng cái "bà Oanh" gặng hỏi nên "khai mau nhẹ tội".


Hôm tiễn Thầy cô Lâm ra phi trường, các bạn phone cho nhau là 14 giờ thiếu 15' tập trung tại nhà Thư cùng đi. Do mình ở gần sân bay nên đã đến sân bay đúng 14 giờ, không thấy các bạn Thành phố nên mình gởi xe và đứng chờ ở chỗ gửi xe, 14g15' các bạn đến đông đủ và cùng kéo nhau đến nhà ga... không gặp Thầy, chỉ gặp Hạnh (em vợ của Thầy) vừa ra nói Thầy đã vào kiểm tra an ninh xong hiện đang ngồi ở phòng chờ không thể ra được nữa . 15g 40' mới bay nhưng do thầy đi lại khó khăn, nhân viên sân bay  mang xe lăn lại đẩy Thầy vào sớm (thuộc diện ưu tiên). Sau khi phone cho Thầy biết lũ học trò đến trễ, rồi các bạn quay ra "trút hết tội lỗi" lên mình là "đến sớm sao không lại với Thầy" (các bạn thấy không đến đúng giờ cũng bị khiển trách đấy), nếu thấy Lục chắc là Thầy còn đứng chờ lũ học sinh già, còn phần mình vác đồ nghề đi mà không được chụp thì cũng ấm ức lắm, lại bị các bạn phạt... thế là mình phải tác nghiệp cho các bạn mấy "pô" dàn hàng ngang nhưng bắt mình phải dùng đủ "biện pháp "nghiệp vụ"  ghép Thầy cô đứng vào... và kết quả có Thầy cô... "cùng chụp", ăn gian nhưng Thầy cô và các bạn đừng giận vì nếu tấm hình này không có Thầy cô thì lũ học trò già Ban Mê ân hận suốt đời vì đã bỏ lỡ cơ hội chia tay với Thầy. Hình được in ra mối bạn giữ một tấm, như vậy có thể thấy mặc dù Thầy đã đi rồi nhưng Thầy vẫn còn mãi trong lòng những học trò năm xưa.
 

Quách Lục và các bạn Ban Mê.






Kim Oanh

Oh. Tội nghiệp chưa!!!!
Đúng vậy "khai thật" là thấy "nhẹ tội" ngay chứ gì đâu.
Kể ra Quách Lục giỏi quá xá. Sử dụng những programs về hình ảnh quá nhà nghề!
Nhưng nguy hiểm quá; nhỡ khi ghép lung tung thì .....sao??? Hahahahahaha 
Nhung trong trường hợp này thì quả là dễ thương "lưu luyến", "thấm thía" quá ha!
Cái "bà Oanh" :-)


Ngày 22.3.2013

Quách Lục

Các bạn được vinh dự "tiễn Thầy cô" không được bật mí nhé.




***

Ngày 21.3.2013

Quách Lục

Thầy cô kính mến,
Các bạn thân,


Sáng 20/3 lũ học trò K-74 đón Thầy cô Lâm đến quán cà phê trong khuôn viên Biệt Điện, nơi mà trước kia Thầy Lâm hàng ngày đi qua lại đến mòn cả lốp xe. Hôm nay Thầy trở lại nơi đây đã đổi thay nhiều rồi. Tất cả đều xa lạ với Thầy, ngoại trừ lũ học trò tóc cũng đã điểm sương....


Thầy nói "có thể đây là lần cuối cùng Thầy về đây....", mọi người lặng đi vì câu nói ấy... Tất cả ánh mắt đều hướng về Thầy, Thầy đã trải qua hơn 80 mùa mưa nắng giờ đây di chuyển lại khó khăn bởi căn bệnh tai biến đã đến từ 25 năm trước. Nhưng Thầy vẫn thật vui khi nhận lời mời của lũ học trò... Thầy cô và các bạn chụp lưu niệm bên cây đa cổ thụ trong khuôn viên Biệt điện (nay là Nhà bảo tàng Dak lak).










Ngày 18.3.2013

Kim Hương


Một Trang Nhật Ký thật hiếm và cảm động vô vàn . Trường xưa đó, thầy bạn bên nhau tìm về kỷ niệm sau bao năm tháng xoay vần đảo điên ! Vẫn là những nụ cười nghịch ngợm của lũ học trò như thuở nào phải không thầy Lâm ơi ? Mỗi người thấm thoát mà đã bạc sương mái đầu...

Kính chúc thầy cô được dồi dào sức khỏe để cùng vui chơi với chúng em và thương chúc "lũ học trò nghịch ngợm" mãi nghịch ngợm!
Trò: Kim Hương

Ngày 18.3.2013

Quách Lục


Thưa quý Thầy Cô, 
Các bạn mến,

Sáng ngày 17.03 Thầy cô Lâm, một số đồng nghiệp của Thầy, một số các anh chị khóa trên, và nhóm bạn K-74 ăn sáng và uống cà phê tại THIÊN ĐƯỜNG QUÁN MÊHYCÔ, Thầy trò cùng chụp hình lưu niệm.













Ngày 17.3.2013

Nguyễn Thị Hồng B


Thưa Thầy!


Xin Thầy cho phép Hồng B ghi đim 10 tất cả các bạn ở Ban Mê Thuột, trang nhật ký của Quách Lục ngày 14 và 16/3.


Trang Nhật ký này không dễ dàng chúng ta có ở trong cuộc đời... nơi đây mọi người được cm nhận lớn lao nỗi trìu mến kính yêu Tình Thầy trò, Thầy ạ.


Các bạn! Chúng ta thật là may mắn!


Thân mến.

Nguyễn thị Hồng.
***

Ngày 16.3.2013

Quách Lục

...10 giờ sáng ngày 16 tháng 3, Thầy trò cùng nhau nghé thăm trường cũ, một số bạn phải ở nhà lo việc nấu nướng cho bữa trưa chiêu đãi Thầy cô. Trong khi chờ bạn Tất Đạt liên hệ với Thầy Hiệu trường của trường, Thầy trò cùng chụp hình với các cháu học sinh đang đứng ngoài cổng trường chờ xe nhà đến đón. Sau khi được phép vào thăm trường, Thầy trò cùng nhau ôn lại những ký ức năm xưa... Đến một lớp học, Thầy trò cùng nhau tìm lại chút dư âm đã  xa rời gần 40 năm. Hôm nay đã đổi thay nhiều theo thời gian cùng với mái tóc hoa râm đến bạc trắng của Thầy trò....Thầy bị tai biến trên 20 năm, đi lại phải có người dìu nhưng trí nhớ của Thầy còn chuẩn lắm...















***

Quang Tâm

Học trò họ nội BMT đã rất xuất sắc trong việc tổ chức thầy trò trở lại trường cũ lớp xưa. Lớp học đó bây giờ đã có nhiều học trò đã là ÔNG BÀ NỘI (không những có một mà còn có nhiều cháu nội) như Tất Đạt, Bích Toàn, Phụng, Quách Lục...). Rất khó có dịp chúng ta được cùng nhau ngồi lại trong lớp học với thầy cũ.


Đúng là mọi người đã gọi thầy bằng cụ, nhưng chúng ta vẫn mãi mãi gọi cụ... bằng thầy.

Quang Tâm


 ***

Ngày 14.3.2013


Quách Lục

Từ sáng, các bạn đã phone cho nhau và hẹn giờ tập trung tại nhà Thư để đi đón Thầy Lâm. Đến 14 giờ các bạn 74 đã có mặt tại phi trường chờ Thầy. 14 giờ 30 máy bay hạ cánh nhưng đến 14g 40 phút mới thấy bóng thầy Lâm thấp thoáng qua lớp cửa kính của ga đến. Thầy ngồi trên xe lăn khi được cô đẩy ra ngoài cửa, Thầy nhìn lũ học trò thật bình thản nhưng chưa kịp nhận ra ai. Lúc đó các bạn nữ òa lại gần Thầy và nói "Thầy ơi, tụi em là học trò cũ khóa 74 của thầy đây", Lúc đó vẻ mặt của Thầy thật vui mừng, thầy quên hết mệt mỏi sau chặng đường dài cùng với học trò nói chuyện thật nhiều, có bạn nói "thôi để cho thầy  nghỉ mệt, chắc thầy cũng đã mệt lắm rồi", nhưng hình như là tình thầy trò đã làm Thầy quên đi bao mệt mỏi....

Thầy lên xe còn vẫy tay tạm biệt lũ học trò cũ mấy lần. Tuy Thầy di chuyển thật khó khăn nhưng Thầy vẫn còn minh mẫn lắm...






Đỗ Thế Hùng

Chúc mừng thầy về thăm chốn xưa nơi em tin rằng vẫn còn nguyên vẹn ân nghĩa thầy trò.
Cám ơn tất cả các bạn ở Ban mê thuột đã đại diện những người vắng mặt đi đón thầy cô về thăm BMT sau nhiều năm xa cách.
Tình nghĩa thầy trò, bạn hữu chúng ta sống mãi.

Học trò xưa của thầy
Đỗ Thế Hùng 



Thầy Cao Bính

Chúc mừng Thầy Cô Lâm đã trùng phùng với học trò thân yêu nơi cũ. Chúc mọi người vui tươi an lành.

Bính

4 comments:

  1. Chúc mừng thầy về thăm chốn xưa nơi em tin rằng vẫn còn nguyên vẹn ân nghĩa thầy trò.
    Cám ơn tất cả các bạn ở Ban mê thuột đã đại diện những người vắng mặt đi đón thầy cô về thăm BMT sau nhiều năm xa cách.
    Tình nghĩa thầy trò, bạn hữu chúng ta sống mãi.

    Học trò xưa của thầy
    Đỗ Thế Hùng

    ReplyDelete
  2. Học trò họ nội BMT đã rất xuất sắc trong việc tổ chức thầy trò trở lại trường cũ lớp xưa. Lớp học đó bây giờ đã có nhiều học trò đã là ÔNG BÀ NỘI ( không những có một mà còn có nhiều cháu nội) như Tất Đạt , Bích Toàn, Phụng, Q. Lục...). rất khó có dịp chúng ta được cùng nhau ngồi lại trong lớp học với thầy cũ.
    Đúng là mọi người đã gọi thầy bằng cụ, nhưng chúng ta vẫn mãi mãi gọi cụ ...bằng thầy.

    Quang Tâm

    ReplyDelete
  3. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  4. Những giây phút hội ngộ với thầy cô Lâm thật quí báu và không thể quên được phải không các bạn?
    Hoan hô các bạn ở Banmethuot!
    .....nhưng mà sao có cái "dzụ"....."không được bật mí" dzậy???
    Đang có nhiều người théc méc nè.
    Cái Oanh.

    ReplyDelete