Saturday, April 20, 2013

Người bạn đặc biệt của Tuyết Mai (Thơ của Hồng A)






Cảm tác trong buổi họp mặt Tuyết Mai mời tối 17-4-2013
tại nhà hàng Đất Sét-Sài Gòn


***


Tin vui truyền miệng xôn xao
Mai đưa “Người ấy” ra chào thầy cô
Bạn bè bàn tán nhỏ to
Chẳng hay “Người ấy” ra sao, thế nào
Xuân hồng đến muộn vẫy chào
Thuyền tình ghé bến xuân còn hơn xưa
Tối nay Hùng diện oách chưa
Phong bì bỏ túi, quà đưa rượu mừng
Bông hoa thắm thiết tình chung
Lỡ chuyến du lịch Thành cùng hân hoan
Bạn Thắng thờ thẫn, hoang mang
Tính nồi cơm điện Chàng-Nàng nấu chung
Nam Đà tất bật vô cùng
Rau câu dừa nấu chúc mừng Vu quy
Câu chuyện giữ kín ly kỳ
Bí mật, bật mí ra thì Cái Oanh
Quê nhà về với Vân Anh
Cho bạn hồi hộp đoán quanh một hồi
Cung đàn trầm bổng cho đời
Tiệc vui hội ngộ thắm tươi nụ cười.


Hồng A

No comments:

Post a Comment