Thursday, June 20, 2013

Lời Chúc Cho Con




















     Ngày con trong bụng hoài thai
Yêu thương mẹ ngóng miệt mài nhịp tim
     Này đây, chân đạp triền miên
Con như cảm nhận yêu chiều mẹ trao
     Rồi trong một sớm nắng đào
Con chào đời giữa xiết bao mộng lành
     À ơi ru giấc năm canh
Ngọt thơm dòng sữa lớn nhanh từng ngày
     Đầu đời con bước chưa ngay
Bi bô gọi _ Mẹ! thơ ngây tóc đào
     Tháng Ba, ngày Tám* năm nào
Con trai gắng học khoe bao điểm mười
     Nhịn quà mua đóa hồng tươi
Hớn hở tặng mẹ, mẹ cười khen ngoan
     Tuổi thơ nghịch ngợm chơi hoang
Chân tay sứt sẹo, đầu phang: chuyện thường!
    Chăm con lành lặn vết thương
Xót xa lòng mẹ, con dường có hay
     Nuôi con khôn lớn từng ngày
Buồn theo khói thuốc con bay lần đầu
    Mẹ rơi lệ những đêm thâu
Khi con trốn học, khi đau tình sầu
     Trán rờ những lúc ốm đau
Theo con thức trắng bao mùa thi qua
     Vào đời, con giữa phong ba
Tay chèo, tay lái, bôn ba, vững vàng
     Một ngày lòng mẹ rộn ràng
Con trai thủ thỉ: “Cưới Nàng, mẹ ơi!”
     Se duyên cũng ý ông trời
Mừng con hạnh phúc bên người con thương
    Lứa đôi cùng bước chung đường
Phụng-Loan khắng khít yêu thương trọn đời.


* Ngày tám tháng ba, ngày Phụ Nữ.


Hồng A

No comments:

Post a Comment