Friday, June 21, 2013

Lá thư từ Sài Gòn

21.06.2013

Cái Oanh & Các em thân mến,

Thầy vừa mới từ phi trường Tân Sơn Nhứt vế đến nhà của Nguyễn Đình Hòa (75) tại Cư Xá Lữ Gia. Chuyến bay bị trễ từ Kuala Lumpur mất 1 tiếng. Vậy mà khi đi ra vẫn còn thấy các em Thanh Hương, Minh Khuê, Hồng A và Trương Chí Hòa đón. Thầy rất cảm động. Xin cám ơn các em nhiều!.. (niềm vui hội ngộ được thể hiện bằng cách: Thầy mở vali ra, tặng cho nhóm 74 Sài Gòn 1 chai ruou Remy Martin VSOP, nóng hổi hổii! Thầy giao cho Minh Khuê giữ, khi nào thầy về lại Sài Gòn giới thiệu tập thơ:" Bâng Khuâng Mây Trắng" thì thầy trò chúng ta cụng ly chơi!)

Về nhà mở mail ra mới biết Kim Oanh bị tai nạn xe hơi qua mail của anh chị Lâm. ái Oanh cho biết chuyện rủi ro đã qua, nay thì sức khỏe đã bình phục... gần như trước (hát được, kéo vali được!...) thì tốt rồi! Thầy rất mừng... Nhưng từ nay, khi Cái Oanh lái xe thì phai rất cẩn thận đấy nhé! Nhớ lại mấy lần Cái Oanh lái xe đưa thầy đi đây đi đó ở Sydney, có lúc thầy cũng lên ruột lắm đấy nhá, nhưng thầy không nói ra! Bây giờ nói thì có muộn không nhỉ?

Chúc tất cả các em và cái Oanh vạn sự an lành...

Thầy,
Giong Nguyen, SG




***

22.06.2013

 Cái Oanh và các em thân mến,

Thầy cám ơn Cái Oanh thật nhiều... Nghe anh Lâm nói Cái Oanh sắp đi chu du Âu Châu nữa hả? Thầy đang rất muốn năm tới, làm một chuyến Âu du... (bắt đầu ghen tị sơ sơ với Cái Oanh rồi đó nghe! - vì Cái Oanh đi Âu du như đi chợ ấy). Nhưng không sao, biết Cái Oanh còn đủ sức kéo va li to sầm... để đi Âu Châu được, là Thầy mừng rồi!


Tối hôm qua, thứ bảy, 22/06, năm thầy trò gồm: Thầy, Thanh Hương, Hồng A, Minh Khuê và Trương Chí Hòa... cùng đi ăn tối (nhiều món lắm nha, Cái Oanh!) ở nhà hàng Do Do (chủ nhân là nhà văn chuyên viết sách truyện thiếu nhi nổi tiếng Nguyễn Nhật Ánh)... uống hết mấy chai bia... vui hết xẩy! (muốn biết vui thế nào thì Cái Oanh và các em ráng đợi bài viết của Hồng A nhé!). Lý do có buổi tiệc nho nhỏ đó là vì Thầy thưởng cho mấy em đội mưa đi đón Thầy hôm qua, dù chuyến bay trễ hơn 1 tiếng mà vẫn kiên nhẫn đợi... làm Thầy cảm động lắm lắm...

Thân chúc Cái Oanh và tất cả các em nhiều an lạc. Riêng Cái Oah có một chuyến Âu du thật vui vẻ, lý thú và bình an...

Thầy,
Giong Nguyen, SG


Hình do Minh Khuê gửi về



2 comments:

  1. Thay oi! That dung la tuoi vang cua thay!!!Thay enjoy di thay nha!!!Thay Thay dong-choi khap noi vui qua...Em uoc gi mot ngay nao do cung khong may xa se den... em cung khan goi dong-choi khap noi nhu thay cho suong...Con di duoc la con vui day thay a...Den luc suc yeu muon di cung khong di duoc nua day. Em kinh chuc thay: Have good trip.
    Hoc-tro Camnguyen Thuong thay nhieu lam

    ReplyDelete
  2. Nhóm thbmt 74 Sài Gòn được thầy cưng quá cở, thể hiện tình thương qua VSOP, nhất rồi nhé ;-) Còn OC thì xin đợi XO của thầy thôi đó nhe :-))))

    ReplyDelete