Monday, June 17, 2013

Màu Lụa Lả Lơi




Cũng đành lỗi hẹn chén son *
Áo hoa xếp lại vuông tròn nghĩa ân
Đâu hình bóng thoáng xa gần
Đâu hương hoa của những lần khát khao
Ừ thì cứ nhớ ngọt ngào
Nhớ đêm hôm ấy mưa rào bên hiên
Nhớ em thỏ thẻ nằm nghiêng
Kiếp xưa gom lại thành viền môi son
Cứ như Tháng Sáu cỏ non
Để tình ta sẽ véo von với đời
Em - như màu lụa lả lơi
Ta -  câu lục bát ngỏ lời yêu em
Tham lam ta níu đòi thêm
Ta-Em cứ mãi êm đềm nghìn năm
Vì vô biên cõi trăng rằm
Chứ đâu chỉ có trăm năm xuống trần
Dẫu đời chút bụi phù vân
Chút phiêu bồng đã chọn thân xác hờ
Đôi Ta đi giữa tình cờ
Mà sao hạnh ngộ một bờ tình thơ
 
Như Thương
* Chén Son : Mượn từ trong Ca Dao
“Nguyệt rằng nguyệt gác mái đình
Chén son chưa cạn sao tình đã say”

No comments:

Post a Comment