Sunday, August 9, 2015

DỖ DÀNH & TÌNH NGƯỜI NƠI BV TRIỀU AN

        Cô và Thầy Vĩnh cám ơn các em, cám ơn Hồng A và Chí Hoà đã đến thăm không quản quãng đường dài xa lắc, ngoằn nghèo, trời chiều mưa gió sụt sùi, thấy mấy em ấm bụng với tô mì quảng làm Cô cũng hơi đói bụng đó nheng,
Hi hi...
        Gặp các em thật vui và cảm động lắm!
        Mời cả nhà đọc bài Thơ làm sau mổ, tại BV Triều An
mà Cô đã khoe với Nhóm chiều qua: 
       ( bài Dỗ Dành làm trước khi lên bàn mổ đó các em ạ




                                                                      DỖ DÀNH

                                                          Ngủ đi, một giấc bình thường
                                                          Mặc đời sóng gió vô thường nhé em
                                                          Áo choàng trắng xoá nhẹ êm
                                                          Mơ màng - mộng mị, môi mềm héo khô 


                                                           Quên đi ngày tháng hững hờ
                                                           Mây bay gió thổi bơ vơ canh dài
                                                           Bềnh bồng nỗi nhớ phôi phai
                                                           Cơn mưa đổ xuống u hoài lối qua

                                                           Ngủ đi một giấc mơ hoa
                                                           Tình thơ mộng đẹp nhạt nhoà bóng đêm
                                                           Ngày mai nắng ấm sẽ lên
                                                           Cỏ hoa thôi hết muộn phiền gió sương...
     
                                                          Tình ta sẽ ngọt ngào hương
                                                          Yêu đời, yêu mãi đoá hường tình yêu.
                                                          Quên đi gió sớm mưa chiều,
                                                          Bình minh nắng đẹp yêu kiều dáng hoa...

                                         Phạm Thị Minh-Hưng

    Chiều Thứ 3 - 16/6/2015 tại BV Triều An
    gần Xa cảng Miền Tây - Saigon.
 

                     &

Bài Thơ Kính tặng Khoa Ngoại 1 - BV Triều An

           TÌNH NGƯỜI NƠI BV TRIỀU AN

         Khung trời Triều An đẹp như mơ
        Điều dưỡng dễ thương ai có ngờ
          Chăm sóc bệnh nhân đau bớt khổ
         Tiên nữ áo hồng xao xuyến ý thơ


      Cám ơn em người em tuyệt vời
Đã cho tôi giây phút an vui
  Bàn tay em dịu dàng thân ái
       Lời ân cần thăm hỏi hôm mai...

            Triều An , Bác sĩ thiện tâm-anh tài
               Cứu giúp người trong bể khổ trần ai
            Bàn tay vàng với tấm lòng nhân ái
         Tạc dạ ghi lòng ân đức nặng sâu

                  Tình người thân thiết nơi BV Triều An
            Người đến, người đi tình nồng nàn
           Bệnh nhân xuất viện cười tươi tắn
                    Đời màu hồng như màu áo em ngoan...


                                  Phạm Thị Minh-Hưng

BN Khoa Ngoại 1 - T4-17/06/2015 
(Làm tại BV Triều An-T3-23/6/2015)

3 comments:

  1. Cám ơn Quách Lục nhé, đã đem hai bài Thơ này vào Trang web_74,
    Bây giờ sau hai tháng chữa bệnh, Cô cũng ngạc nhiên về sự an nhiên tự tại của mình các em ạ,
    Không hề lo lắng chút nào, hoặc nếu có cũng chỉ vài ba giây phút thoáng qua, đúng là:
    MẶC KỆ THỜI GIAN NHƯ LY CẠN...
    Hi hi...

    Cô MH.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn Quách Lục đã đem hai bài Thơ_Dỗ Dành và Tình Người... Vào Trang web_74,
    Bây giờ đọc lại thấy mình sao vô tư quá vậy, đúng là:
    -- Mặc kệ thời gian như ly cạn...Cứ an nhiên mà sống, có gì đáng lo phải không các em!
    Cô MH.

    ReplyDelete

  3. Cái LO làm mình bệnh thêm 50% vì nó chưa đau nhiều mà mình nghĩ đến nó thì nó đau thiệt hết biết đó cô ơi !

    Trò Kh.

    ReplyDelete