Monday, October 10, 2016

THẦY LIỄN BAN MÊ _ KHU DU LỊCH KO TAM

Một buổi sáng thứ hai đẹp trời, Thầy trò cùng nhau hội tụ
tại khu du lịch sinh thái Ko Tam, cách thành phố Ban Mê 
12km về phía đông.

 Những biểu tượng ché rượu lớn được kê hai bên đường vảo sảnh chính.

 Các loài hoa rực rỡ được trồng và chăm sóc quanh năm.

 Sắc hương của Hoa đang hấp dẫn những chú Bướm vàng quen thuộc
từ thuở học trò...

 Thầy và phía trước nhà sàn của người Ê Đê.

 Những ai sợ độ cao thì không thể lên bằng đôi cầu thang truyền thống này.

 Hải lên được dễ dàng nhờ vịn vào hai cái núm biểu tượng mother.

 Thầy cũng lên được nhà sàn nhưng...lên bằng
cây cầu thang phía tận cùng bên trái...

 Bên trong nhà được trưng bày những nhạc cụ của đồng bào.
Người và nhạc cụ chỉ để ngắm thôi...

Thầy và cô hướng dẫn viên trong ngôi nhà sàn.

 Nhạc cụ đặc trưng của đồng bào Cao nguyên.

 Hải gõ thử tiếng đàn.

Thầy trò và cô hướng dẫn viên .

 Hai nàng chuẩn bị "tuột" thử cầu thang

 Phía cửa sau của nhà sàn.

 Phía sau lưng Thầy trò là một trong số những hồ nước trong xanh của khu du lịch.

 Chiếc gùi của đồng bào Cao nguyên.

 Phía xa xa là dòng chữ DU LỊCH KO TAM.

 Ao Thu lạnh lẽo nước trong veo,
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo,
Sóng biếc theo làn hơi gợn tí...
Lá vàng trước gió khẽ đơa vèo...

 Thầy uống cà phê sáng tại đây...

Thật vui...

 Màu hoa vàng, vàng cả sắc giai nhân.

 U 70 nhưng vẫn muốn "mang" bầu...

 Nắng Thu vàng cả áo người..

 Mùa Sen chưa nở...

 "Dung nhan" Thầy và trò đã ngang nhau...

 Con đường đất đỏ uốn mình phía sau lưng...

 Nhóm học trò nữ với Thầy.

 Những vạt hoa tím..

 Cây cầu tre nhỏ bắc qua hồ sen.

 Ngừng đây soi bóng bên giòng nước lũ
Cầu cao nghiêng dốc bên giòng sông sâu ..


 Bữa trưa của Thầy trò...Gà thả vườn nướng, cơm lam.

 Xôi đậu xanh..

 Dưới dàn dưa Tây.

 Khu vực nhà hàng Vườn Tre.

 Một vạt tre xanh...

 Thầy trò trốn nắng trong lũy tre xanh..

 Thầy trò cùng lưu niệm trước khi ra về..


3 comments:

  1. Quách Lục và các CHS thân mến,
    Thầy Liễn may mắn quá!Trước hết là sau mấy cơn bạo bệnh mà tuy cao tuổi nhưng thầy vẫn còn rất tỉnh táo và khỏe mạnh (tôi biết vì thỉnh thoảng tôi vẫn gặp thầy phoong phoong lái xe cả chục cây số mang rau vườn nhà đến biếu cô Tiên và thầy Ẩn) và hôm nay lại còn thong dong đi chơi với đám CHS mà mặt mũi và thân thể thầy xem ra còn trẻ trung không thua gì mấy tên CHS đực rựa.
    Hình anh chụp, cũng như tất cả các bộ ảnh trước, đều có giá trị nghệ thuật cao. Nhìn hình tôi thấy khu du lịch Ko Tam rất đẹp nhưng sao tôi không thấy khách tham quan khác ngoại trừ thầy trò và cô hướng dẫn. Theo anh, liệu khu du lịch Kotam có bền vững không hay rồi lại như không ít khu khác trên khắp nước chỉ là "bình phong" để những người có quyền thế dần dà chiếm dụng đất?
    Bùi Dương Chi. Thầy giáo tiếng Anh. THBMT 63-74.

    ReplyDelete
  2. Kính thầy Liễn,
    A lô cả làng,

    Thầy Liễn phen này đi "giang hồ vặt" dữ thần ôn à nha!
    Mong thầy khỏe hoài như vậy, em thua thầy rồi ạ!
    Hình của thầy thiệt OAI!
    Hết thảy mấy o thì lúc nào chả lộng lẫy ... càng đi chơi nhiều càng trẻ đẹp ra thêm!
    Vườn tre tuyệt quá!

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  3. Kính gửi Thầy, nơi này đông nhất là Thứ bảy và Chủ nhật, khuôn viên rộng lớn nên có thể kiếm những chỗ ít người để chụp. Thầy có thể xem thêm tại đây: http://kotam.vn/gioi-thieu.html dể biết thêm vì nơi này mới đưa vào hoạt động nên em cũng chưa biết rõ cholắm .
    Em xin chúc Thầy luôn khỏe và nhớ về VN chơi nhé Thầy.

    ReplyDelete