Wednesday, November 8, 2017

Họp mặt với Minh Trung

Những ngày qua, Sài Gòn mưa dầm, ảnh hưởng của cơn bão Damrey đổ bộ vào miền Trung-Việt Nam, gây nhiều thương vong và tổn thất về người và tài sản. Vào thời gian này, Minh Trung về thăm lại quê nhà sau hơn 40 năm xa cách. Buổi họp mặt có sự hiện diện của thầy Sỹ, thầy Sang cùng các bạn vào ngày thứ ba 7/11/2017 tại nhà hàng Đông Hồ 197 Cao Thắng nối dài, quận 10, Sài Gòn.

Trời mưa, đường ngập nước nên cô Minh Hưng không thể đến dự họp. Cô chuyện trò với Minh Trung qua điện thoại. Hai bạn Thơm và Kim Thanh đến trễ.

Vui mừng xiết bao trong giây phút trùng phùng.

Những mái đầu xanh xưa, nay đã ngả sang màu sương khói. Vẻ thanh xuân năm xưa nay hằn những vết nhăn theo thời gian. Mọi việc đã thay đổi quá nhiều theo cuộc bể dâu. Chỉ tâm hồn ta là còn nguyên vẹn một ngày xưa ấy. Một thuở hoa niên vô vàn kỷ niệm với thầy cô, bạn bè nơi mái trường yêu dấu.

Các bạn cùng nhau ôn lại chuyện ngày xưa trong tiếng cười rộn rã.











Thầy trò chia tay nhau trong niềm lưu luyến.

Nguyễn thị Hồng A

2 comments:

  1. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  2. Người đi, rồi lại người về
    Bao nhiêu năm vẫn câu thề thủy chung
    Chốn xưa dẫu đã nghìn trùng
    Về rồi ngoảnh lại, lòng chùng xiết bao

    (Kh. tặng Minh Trung, người về từ 43 năm rời quê hương)

    ReplyDelete