Wednesday, December 7, 2022

Kể Chuyện Đi Úc

Ở Việt Nam, được đi ra nước ngoài là một điều gì đó rất đặc biệt, dù là đi làm đi du lịch hay đi vì lý đó gì khác cũng vậy; đặc biệt, vì đa số các quốc gia mà người Việt muốn ghé đến đều cần phải có chiếu khán nhập cảnh (visa), điều này vốn không dễ vì phải xin và phải được chính phủ nước đó phê duyệt. 

Biết thế và loay hoay mãi, cuối cùng vẫn quyết định đi và chuyến đi Úc của Hùng không ngờ rất thành công nhờ vào thịnh tình của các bạn. Một chuyến đi vui ngoài sức tưởng tượng, luôn đầy ắp các nụ cười và luôn được các bạn hỗ trợ tiếp đón. Trước khi đi Hùng báo cho Trần Dzung biết và hỏi có bao nhiêu bạn ở Úc mà Dzung có liên lạc, Dzung trả lời có Kim Oanh, Kim Sơn, Đoàn văn Thái, ThụcTrinh Thục Bích và khuyên Hùng nên sớm gọi báo tin cho các bạn biết về chuyến đi. Được Dzung khuyên thế nhưng vẫn cứ băn khoăn, không dám liên lạc với các bạn (sợ rằng sau ngần ấy năm tình cảm con người đổi thay theo cách sinh hoạt của người ngoại quốc, không còn nhiều nét Việt). Không ngờ, khi tiếp xúc với các bạn, tất cả đều còn nguyên vẹn chất Việt như xưa. 

Theo lịch trình chuyến đi, từ Saigon Hùng đáp máy bay sang Melbourne trước, tại đây Hùng liên lạc với Kim Oanh thì biết ở Melbourne có ThụcTrinh sinh sống nhưng Trinh rất ngại ngùng, ít tiếp xúc (trừ Kim Oanh, hình như chỉ có Trần Dzung gặp được ThụcTrinh trước Hùng mà thôi). Tuy vậy, sau nhiều đắn đo, trước khi rời Melbourne, Hùng vẫn nhờ Oanh thử hỏi liệu Trinh có thể liên lạc với Hùng không (đã đến được đây rồi mà không gặp được nhau thì rất tiếc). May quá, ThụcTrinh đồng ý gặp và cho số điện thoại. Hùng gọi Trinh ngay để báo tin Hùng đến thăm Trinh, nhưng không ngờ Trinh bảo để Trinh đến khách sạn gặp vợ chồng Hùng-Vân tiện hơn vì Hùng là khách (hình như từ nhà ThụcTrinh ở Kye đến Melbourne cũng không gần, xa đến gần 100km) và ngày hôm đó vợ chồng ThụcTrinh đã tìm đến khách sạn nơi Hùng-Vân tạm trú, đón Hùng-Vân đi thăm Melbourne City và chiêu đãi bữa tối thịnh soạn ở một trong những nhà hàng ngon, nổi tiếng, đã có mặt ở trung tâm thành phố này từ mấy chục năm. Buổi gặp mặt đầy ắp nụ cười, kỷ niệm... Mọi thăm hỏi về đời sống của nhau từ xa xưa đến nay đều được giải bày, thổ lộ. ThụcTrinh đã gặp nhiều may mắn từ chuyến đi 1978 từ Quy Nhơn đến Hồng Kông và cũng gặp may mắn khi ba ThụcTrinh quyết định đi định cư Úc cũng như may mắn trong quyết định chọn nghề tại xứ lạ quê người (dù ThụcTrinh phải qua thi tuyển gắt gao khi vào nghề mới). Hùng rất vui khi thấy bạn mình cùng tất cả các em khác của ThụcTrinh ngày nay thành công đáng kể ở Úc và Đài Loan. 



Rời Melbourne Hùng-Vân dự tính sang Sydney bằng xe lửa ban ngày (train) để ngắm cảnh trên quãng đường dài gần 900km, nhưng không may train bất ngờ ngừng chuyên chở 2 ngày thế là phải chuyển sang đi xe đò đêm, trễ lại 1 ngày so với kế hoạch. Xe chạy từ 19g ngày trước đến 6.35' sáng hôm sau mới đến bến xe trung tâm Sydney. Vừa bước xuống xe chưa được 2 phút đã thấy vợ chồng Gary và Kim Sơn tươi cười bước tới xe hơi của Gary & Kim Sơn phải gửi chỗ khác vì chỗ đậu xe đò không cho phép xe tư nhân đậu. Gary giúp Hùng-Vân chuyển hành lý lên chỗ đậu xe (biết giờ xe đò tới Sydney là sáng sớm nên Hùng ngại giờ đó vợ chồng Kim Sơn còn đang ngủ nên có nói với Sơn cho địa chỉ nhà để Hùng tự đến khi vợ chồng Sơn đã báo sẽ cho Hùng trú tại nhà Sơn, nhưng không ngờ khi vừa đến bến xe, cả hai vợ chồng Kim Sơn đều có mặt đón Hùng. Sau, Sơn thổ lộ: đúng là giờ đó tụi tui thường còn ngủ nhưng nghĩ đến việc nếu Hùng đi taxi phải trả hơn 100$ nên tụi tui ráng. Tội nghiệp hai bạn tôi quá!) 

Nhà của Gary & Kim Sơn

Về tới nhà Gary-Sơn, Hùng-Vân được bố trí ở trong 1 phòng VIP đẹp, vừa mới chỉ nâng cấp trong đợt cách ly tránh dịch covid vừa qua, được ăn sáng ngay món cháo gà và cà phê nóng sốt do Kim Sơn đã chuẩn bị sẵn. Nghỉ ngơi một chút cả bọn đi đến 1 club mà Doctor Thái và Kim Oanh đã hẹn trước, tại đây -theo chương trình - Kim Oanh đưa Cô Lâm cùng có mặt chung vui, cô Lâm nhớ rất nhiều kỷ niệm những lần về thăm Việt Nam lúc còn có thầy và nhớ tên cùng hoàn cảnh nhiều bạn khác nữa. 

Bữa ăn trưa tuy đã thịnh soạn nhưng các bạn cũng tìm cách bổ sung thêm các món ăn, uống khác. Sau bữa ăn, món tráng miệng được tiếp tục bằng chiếc bánh kem to, kỷ niệm 50 năm ngày rời trường THTHBMT mà Thái đã đặt ở tiệm bánh nổi tiếng là ngon trong khu vực. Bạn Xinh -vợ Thái- đã vui vẻ tặng quà cho Hùng-Vân và mọi người và kể lại chuyện ngày xưa, thuở 2 bạn Thái-Xinh mới quen biết nhau ở giảng đường Đại Học, nhắc đến kỷ niệm với bạn Tạ Mạnh Dương, nay là Phát cũng là bác sĩ ở An Giang... Rất nhiều bạn bè và kỷ niệm tại BMT đã được Thái và Hùng nhắc lại. Thái cũng kể về chuyến vượt biên may mắn của mình mà lúc đó tấm bằng Proficiency của Thái (sau khi học, trải qua đủ 18 lớp Hội Việt Mỹ trước 1975 tại Saigon) phát huy tác dụng, cộng thêm tính nhân đạo của một tỷ phú Úc và dàn người mẫu mà cả 92 người trên chiếc tàu vượt biên nhỏ bé được cứu thoát. Thái cũng kể về những năm tháng làm việc ở đất Úc để lo cho gia đình và việc bỏ lại các bằng cấp của Việt Nam để học lại trung học và sau đó là đại học y khoa trên đất Úc để ngày nay đã là chủ nhiều cơ ngơi vững vàng, là cha của hai con trai một cũng là bác sĩ, một là nha sĩ và một người vợ nhẹ nhàng, nhiều tình cảm gia đình. Rất tuyệt. Chúc mừng bạn! 


 

Ăn trưa xong, gia đình Kim Oanh đưa cô Lâm về, cô đã không còn ở trong nursing home mà đã về chung sống trong gia đình một người con ruột. Xinh, vợ Doctor Thái về lại nhà riêng nhưng Thái và Hùng-Vân tiếp tục được Gary-Sơn dẫn đi xem vườn thú kanguroo và các thú đặc biệt khác của Úc như emu,... Buổi thăm viếng vườn thú này rất thú vị với sự hiểu biết và các trò vui của Gary kéo dài đến tận giờ vườn thú đóng cửa. 

Sau đó Thái mời mọi người về thăm nhà, một ngôi nhà bề thế, rộng rãi tọa lạc trên một diện tích đất rộng hàng ngàn m². Tại nhà, Xinh đã giới thiệu với mọi người từng phòng trong căn nhà đầy đủ nội thất và trang thiết bị hiện đại đó. Sau tuần trà và bánh trái, tất cả chụp hình lưu niệm và chia tay với lời hẹn mai gặp lại. Lúc đó, trời cũng đã hoàng hôn, trên xe của Gary-Sơn chỉ còn Hùng-Vân, Gary tiếp tục dẫn vợ chồng Hùng đến ăn tối tại một câu lạc bộ du thuyền mà Gary là thành viên, được ưu đãi. 

Bến du thuyền chứa đến vài trăm chiếc rất đẹp với giá niêm yết khá cao, câu lạc bộ rộng đẹp chứa được nhiều người với các món ăn tây ngon miệng, sau đó về lại nhà Gary-Sơn. Chồng của Kim Sơn là một người Úc rất vui tính, nhiệt tình với bạn của vợ và khá đa tài kể cả lãnh vực âm nhạc, Gary biết chơi piano và đang tập thêm organ nữa. 

Sáng hôm sau cả nhóm đến một tiệm phở Việt Nam nổi tiếng uống cà phê ăn sáng và Hùng-Vân được gia đình anh Ánh, Kim Oanh đưa về thăm nhà: ngôi nhà 2 tầng rộng cũng là viện đào tạo các bộ môn âm nhạc, múa ba lê, hội họa, toán, tiếng Anh và phòng thu hiện đại của con trai út Việt Anh, nơi đã nhiều ca sĩ tiếng tăm đến sử dụng dịch vụ. Sơ ý, Hùng quên mang theo thuốc huyết áp phải dùng hàng ngày, nên Hùng nhờ anh Ánh và Kim Oanh dẫn đến pharmacy mua thuốc, nhưng không dễ mua như ở Việt Nam nên phải nhờ Oanh trao đổi với Doctor Thái giúp đỡ; "chuyện nhỏ" là tin nhắn của Thái trả lời về việc này. Thái sau đó, không chỉ cấp toa mà còn nhờ vợ Xinh đứng tên mua thuốc gửi cho Hùng nữa (cám ơn hai bạn Xinh Thái rất nhiều). 

Sau đó gia đình Kim Oanh dùng xe nhà đưa Hùng-Vân lên đường đến khu du lịch Blue Mountains nổi tiếng cách Sydney khoảng 1 giờ lái xe, trên đường đi có ghé 1 vựa ươm cây đẹp, rộng để Thụy Anh mua thêm cây giống. Đến Blue Mountains, tại ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn và bếp của Kim Oanh nằm ven một sườn đồi có nhiều thông cổ thụ tọa lạc lạc tại khu du lịch, Hùng-Vân đã được bố trí ở trong 1 phòng rộng rãi và được ngay lập tức nhận quà của nhân viên quản lý cũng như quà của vợ chồng Oanh. 

Sau khi nhận quà, gia đình Oanh đã hướng dẫn Hùng-Vân đi thăm thú danh lam thắng cảnh ngay. Blue Mountains là 1 địa điểm du lịch nổi tiếng rất được chính quyền Úc chăm sóc với khoảng 350km đi bộ gồm nhiều nhánh đường khác nhau rất hùng vĩ và đẹp (trích lời anh Ánh, chồng Kim Oanh). Vợ chồng Kim Oanh và con gái Thụy Anh dẫn vợ chồng Hùng đi thăm thú nhiều nơi: dạo trên các tracks quanh co trên núi, dốc thoải; đứng ngắm các ráng mây lờ lững soi bóng chiều tà gợi nhớ đến bài hát 'chân trời tím', bởi lẽ có một màu tím rất thật hôm nay nhuộm cả chân trời đất Úc nhìn từ mỏm đá núi Three Sisters hùng vĩ... 

Ngày sau đó là thăm các vườn hoa lạ, vườn thực vật nhiều sắc màu mà có loại chỉ mọc trên đất Úc. Hai ngày ở nhà Kim Oanh trôi qua rất nhanh, sáng trước khi quay về Sydney, Hùng dậy sớm nghe chim hót và thông già reo vi vu (nhà Oanh có vườn cây phía sau và quanh đó có một số cây thông cổ thụ cao vút đứng reo vui trong gió sớm đầu hè, gợi nhớ về Đà Lạt Việt Nam). 





 



Trở lại Sydney, vợ chồng Gary-Sơn lại dẫn cả nhóm đến một câu lạc bộ khác ăn trưa và dẫn Hùng đi tìm thăm một người bạn khác đang làm linh mục tại khu vực đó, đồng thời tìm đến Doctor Thái xin một giấy phép nghỉ bệnh cho Gary để Gary cùng đi tour dự định vào ngày hôm sau (lý do, Gary thấy rằng: chỉ để Kim Oanh và Kim Sơn dẫn vợ chồng Hùng đi City Tour thì Gary buồn vì... nhớ Kim Sơn. Hihi). Gặp được vị linh mục bạn Hùng xong thì cả bọn đến phòng khám của Doctor Thái để xin giấy phép nghỉ, cấp xong giấy phép cho Gary thì Thái khám bệnh cho Hùng luôn. 

Chia tay Doctor Thái, Gary-Sơn đưa Hùng-Vân vào thành phố ngắm Sydney by night. Gary giới thiệu tỷ mỷ mọi thông tin liên quan của địa điểm Gary dẫn Hùng-Vân đến (tỷ mỷ hơn, xuất sắc hơn một hướng dẫn viên du lịch thực thụ). Khuya, Hùng-Vân quay về nhà Kim Sơn để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho ngày mai thăm nhà hát Opera nổi tiếng và thành phố Sydney ban ngày... 



 

Hôm sau, khi đã xong bữa sáng Gary-Sơn lái xe đưa Hùng-Vân đi trung tâm thành phố Sydney, gửi xe bên ngoài, dạo quanh phố xá và đáp xe lửa đi khu vực nhà hát Con Sò nổi tiếng cũng là nơi đã hẹn với Kim Oanh. Cả nhóm thăm dạo nơi du lịch nổi tiếng này của Úc, đi thuyền trên vịnh, Kim Oanh và Gary chụp rất nhiều hình ảnh mà Gary đôi khi muốn có các góc ảnh đẹp đã nằm xoài dưới đất để chụp lên. 


Hôm đó, là một ngày gió rất mạnh mà theo lời Gary chưa bao giờ thấy gió giật như vậy. Chiều dần xuống "đoàn du khách" kéo nhau về nhà Gary-Sơn để ăn bữa tối, không quên mời cả anh Ánh, vợ chồng hai bạn Thái-Xinh và có linh mục Peter Hà Thanh Hải. Tất cả tụ tập nhau để ăn uống, kể chuyện cũ mới rất vui vẻ. 

Hóa ra, trong bữa ăn Kim Oanh và cha Hải mới nhận ra là người quen vì cha Hải thân với ông bà cố Phan Đình Biền (cựu chủ sự phòng hành chánh tỉnh Darlac) là thân sinh của Phan Thị Kim Oanh nhà mình và linh mục Phan Đình Dũng (đã kỷ niệm 25 năm thụ phong linh mục tại Germany). 

Trong bữa ăn ngoài những chuyện đời nay, cha Hải còn vui vẻ kể lại những kỷ niệm ngày thơ ấu thuở Hùng và cha Hải học chung 1 trường 1 lớp mà cha Hải còn nhớ: Hùng luôn là "cơ sự" của các trò tếu táo. Thí dụ: đang học Hùng đưa tay xin phép:" Mon professeur, permettez- moi d'aller au poivre?" Giáo sư hỏi lại: "Où? Tu vas où?" - "Je voudrais bien d'aller au pont poivre, mon professeur!" Dĩ nhiên là vị giáo sư không hề hiểu là gì nhưng cả lớp cười nghiêng ngả. Vị giáo sư đớ người ra nhưng vẫn cho phép Hùng đi ra... Thế đấy, trò nghịch phá tuổi thơ với giáo sư Tây! 

Trời dần về khuya, dù còn rất vui nhưng phải khép lại, tất cả chia tay để lo cho công việc ngày mai của các bạn ở Úc và Hùng-Vân chuẩn bị cho chuyến trở về Việt Nam. Chia tay nhau, anh Ánh (người không uống nhiều rượu trong bữa tối) đã dùng xe của Thái đưa cha Hải, vợ chồng Thái Xinh và Kim Oanh về vì cùng 1 tuyến đường. Sau khi mọi người ra về, Gary-Sơn còn gửi quà cho con cái của Hùng và các bạn nữa. 

Hôm sau, dù trời còn sớm Kim Sơn cũng gọi Hùng-Vân dậy ăn sáng để ra phi trường. Gary cẩn thận chuyển cho Hùng 1 pin dự phòng cho cellphone và 1 USB chứa đầy hình ảnh mà Gary đã chụp. Hai vợ chồng Gary-Sơn đưa vợ chồng Hùng-Vân ra tận phi trường Sydney và chia tay để Gary còn kịp đi làm, khép lại những ngày vui của Hùng-Vân trên đất Úc. 

Để kết cho câu chuyện này, Hùng xin cám ơn tất cả bạn bè đã dành nhiều ưu ái cho vợ chồng HùngVân. Tất cả các bạn đều tuyệt vời, tình cảm của các bạn đầy tràn và quý giá. Chúng ta đã và sẽ là bạn của nhau mãi. Đừng quên liên lạc với Hùng nếu các bạn có dịp về Việt Nam nhé. Nguyện xin tất cả chúng ta luôn gặp an lành, may mắn! Rất thân mến!

Đỗ Thế Hùng
7/12/2022







2 comments:

  1. Kim Hương nghe Hùng kể chuyện mà... thèm! Một cuộc hội ngộ Đông Tây Nam Bắc bất ngờ đầy lý thú trong tình bạn tuyệt vời, bạn đời của bạn lớp mình thật tuyệt cú mèo...chàng Gary của Kim Sơn, anh Ánh của Cái Oanh.
    Anh Thái: May mà Hùng có Dr. Thái đấy nhé, lần sau thì nhớ đem "bùa" theo để đi chơi "xả láng"!
    Kh. thăm hai bạn Thục Trinh & Thục Bích nữa nha. Mừng cho tất cả bạn bè mình đã "An cư lạc nghiệp" sau cơn cuồng phong đến với mọi người.
    Nhà của Gary & Sơn đẹp như vậy thì ai là người chăm sóc vườn vậy hả Sơn? Hoan hô...
    Xem hình như thế này thì chưa đủ đâu nha Hùng - Vân ơi...
    Cuối cùng là trò Kh. không quên gởi lời kính chúc sức khỏe cô Lâm nữa ạ.

    Trò Kh.

    ReplyDelete
  2. Phát động phong trào đi Kim Hương, hội ngộ Đông Tây Nam Bắc luôn nhưng ở nước nào gần và không cần visa đi, để bạn mình dễ thăm gia; Lào hoặc Thái Lan chẳng hạn.
    Cám ơn Kim Hương vì đã "nghe" Hùng kể chuyện đi Úc nhé. Chúc bạn mọi điều lành.

    ReplyDelete