Monday, February 4, 2013

Bài Thơ Hai Bốn Tết


Hai ba tháng chạp Táo về trời,
Hôm nay hăm bốn chắc đến nơi
Ban Mê lộng gió, lòng phơi phới
Muôn nguời náo nức rộn ràng vui.

Một năm - Còn có mấy ngày thôi
Tuổi đời chồng chất cứ thảnh thơi
Táo nhớ bẩm thưa cùng Ngọc Đế,
Ban cho hạ giới vạn niềm vui
Người người yên ấm khắp nơi nơi
Ban cho cây cỏ nụ xanh tươi
Nàng Xuân diễm tuyệt vào năm mới
Gieo mầm vui sống thắm tuơi đời
Sum họp sẻ chia những ngọt bùi

Táo về sớm nhé dạo chợ hoa
Ngắm ngàn hoa sắc hương mặn mà
Trắng, vàng, mai cúc tuơi mơn mởn
Hồng cánh đào tô thắm nụ cuời
Pensée nhung nhớ chiều xuân cũ
Bên cánh hồng nhung đẹp uớc mơ...

Mong Táo về mau kẻo Tết chờ...
Phạm Thị Minh Hưng

No comments:

Post a Comment