Hôm nay nổi hứng muốn mần thơ
Nghĩ tới nghĩ lui tự nãy giờ
Người ta bảy bước là thơ xuất
Mỏi cẳng mỏi giò chẳng thấy thơ
Ngẩng đầu vọng nguyệt sao không thấy
Cúi nhìn cá lặn nuốt luôn thơ
Rặn hoài rặn mãi không ra chữ
Chu mẹ cha ơi khó quá trời
Thôi thì tớ xếp hồn thơ lại
Mới biết làm thơ khó chẳng ngờ
Bích Sơn
Bích Sơn nổi hứng làm thơ
ReplyDeleteĐể cho trăng, cá mịt mờ lặn sâu...
Tình thơ ở tận đâu đâu?
Làm sao để kéo ý thơ trở về
Đời không giữ được câu thề
Thì dòng thơ cũ có về được đâu...
Đời người như tựa bóng câu
Thoáng qua đã thấy bạc đầu chờ trông
Mải mê trọn kiếp phiêu bồng
Đời mình rồi cũng nhạt lòng hương phai
Tình xưa tựa giấc miên dài
Đóng đinh dĩ vãng vào hai đứa mình
Cũng là một kiếp ba sinh
Thuyền tình rẽ sóng theo tình năm xưa
Thuyền tình ngày ấy đu đưa
Để cho hai đứa không vừa lòng nhau
"Trải qua nhiều cuộc bể dâu"
Bích Sơn ơi, đang ở đâu!? Huhu.
DTH Làm thơ sao mà...dễ thế ( nhân đọc bài thơ Làm Thơ Khó Quá Các Bạn Ơi của Bích Sơn Huỳnh Thị, hihi)
Saigon 14/3/2013