Thursday, May 9, 2013

Gió đời thổi mãi


Hình từ http://www.flickr.com/photos/linhngan/2566674431/

Lặng nghe tiền kiếp vọng về

Nhân duyên ràng buộc não nề tâm ta

Nhân sinh trong cõi ta bà

Đuổi theo mộng ảo, đời là bể dâu

Luân hồi sinh tử nhiệm mầu

Đam mê , tham đắm, sầu đau kiếp người

Gió đời lay lá rừng rơi

Rừng rơi bao lá, sầu rơi bấy là

Duyên xưa còn có trong ta

Tình xưa gió thoảng đã qua ơ hờ

Tiếc thương còn những vần thơ

Vội ghi lại chút mộng mơ cạn cùng

Hải triều cuốn những không cùng

Ta như giọt nước giữa trùng biển khơi

Nhẹ nhàng trở bước chân rời

Gió đời thổi mãi buông rơi não phiền.



Hồng A

No comments:

Post a Comment