Saturday, May 4, 2013

Một Chỗ Hư Không


Photo: Ngày đó cũng nơi này.
By Nguyễn Sơn



MỘT CHỖ HƯ KHÔNG

Em ngồi một chỗ hư không
Để làm mây trắng mênh mông giữa trời
Để chân mỏi của nửa đời
Đợi giây tĩnh lặng im lời nhân gian
Để như đá xếp dọc ngang
Tìm ra điểm tựa muôn vàn mong manh
Để em nhìn lại tóc xanh
Có còn như thuở thiên thanh lụa hồng
Để nghe chữ nghĩa vỡ lòng
Ẩn trong hồn đá theo dòng vàng phai
Để quanh quẩn nỗi riêng ai
Tương phùng, hội ngộ một mai nghìn trùng
Để thương nhớ cũng ngại ngùng
Nói ra lỡ phút tơ chùng bay đi
Để chiều gió lộng thiên di
Đỉnh cao cũng biết em vân vi sầu
Để tìm lại thoáng qua mau
Xưa Anh-Em đã với nhau ngày nào  

Như Thương

1 comment:

  1. Hay quá xá là hay Hương ơi!!!!
    Cái Oanh phục Hương sát đất!

    ReplyDelete