Thursday, May 9, 2013

Lẵng hoa tặng mẹ


Công tác ở một tỉnh xa, anh vẫn nhớ sinh nhật mẹ. Vào cửa hàng, đặt một lẵng hoa đẹp đẽ, trang trọng, anh vui vẻ bảo người bán hàng đừng quên gắn vào lẵng hoa lời chúc ngọt ngào, thảo hiếu và ký vào phiếu trả tiền cùng lệnh giao hàng tận nơi: quê nhà có mẹ anh đang sống cách đó vài trăm kilomet... Tâm hồn thư thái, hoan hỉ, anh xoa tay mỉm cười và bước ra khỏi cửa hàng, mãn nguyện.

Tình cờ anh gặp một đứa bé đứng ven đường đang ôm mặt khóc nức nở.
- Sao cháu khóc?
- Cháu muốn mua một bó hoa tặng mẹ cháu, nhưng không đủ tiền vì bó hoa giá 20 đồng cháu chỉ có 5 đồng.
- Cháu ngoan quá, đừng khóc nữa, chú sẽ mua cho cháu.

Anh dẫn đứa trẻ vào cửa hàng và mua cho nó bó hoa như đã hứa.

Ra khỏi cửa hàng, trời đang trưa nắng, anh bảo đứa trẻ có muốn anh đưa nó đến nhà để nó tặng hoa cho mẹ hay không? Nó vui mừng xin anh cho nó đi nhờ, chỉ đường cho anh đưa nó đến một nghĩa trang nơi đó có ngôi mộ vừa mới đắp. Nhà mẹ cháu đó, đứa trẻ nói rồi sụt sùi, ân cần đặt bó hoa lên ngôi mộ mới.

Anh quay lại cửa hàng hoa, huỷ bỏ lệnh vận chuyển qua bưu điện và đích thân quay về quê nhà để dâng hoa tặng mẹ.
*

Đôi khi chúng ta mải mê với cuộc sống mà quên đi những việc cần làm, hãy làm trước khi quá muộn.

Trân Trọng

Đỗ Thế Hùng (phóng tác)

No comments:

Post a Comment