Sunday, May 5, 2013

Bánh khọt đây, xin mời!


Bánh khọt mắm nêm. Dzô!

Hôm mùng 5.5.2013, Thầy Bính gời hình Thầy và học trò 74 thưởng thức một chầu bánh khọt, mắm nêm ở Ban Mê Thuột. Tấm hình trên đã khơi lên một màn đối thoại sôi nổi trên diễn đàn:
  • Thầy Bính: Bánh khọt đây, xin mời.
  • Nam Đà: Trời ui, ngon quá.... Ngon hơn bánh sinh nhật nhìu... Ngọc Trang ui, đem dzìa SG vài dĩa nhen.
  • Kim Hương: Cho em xin thêm ới cay thiệt cay...
  • Thầy Bính: Cay lắm rồi, ngon lắm, vui, no quá. Tui bỏ chạy, còn chưa thưởng thức món chè mè đen. Giao cho Trang và Mỵ giải quyết. Hẹn lần sau. Ôi cái bụng tội nghiệp phải chìu theo cái miệng thèm ăn vặt.
  • Võ Thành: Tiếc quá Thầy Bính ơi, các bạn ơi! Trước khi trở về Ban Mê, trong lòng em đã thầm nghĩ là khi vừa đặt chân tới Ban Mê, em phải tìm ngay đến quán bánh khọt làm vài dĩa cho đỡ thèm... đỡ nhớ... Nhưng rồi, gặp lại bạn bè vui quá, ngày nào cũng gặp nhau... ngày nào cũng cà phê... không có thì giờ thưởng thức món ăn thuần túy quê hương ấy... Bây giờ... xem qua hình ảnh thấy thèm... Thôi thì dịp khác vậy! Thân ái, Võ Thành.
  • Kim Oanh:  Mua khuôn bánh khọt về bên ấy mà đổ Thành-Tuyết ơi. Cái Oanh có 2 cái khuôn bằng gang, gọn, nhẹ, rẻ, bền.... Mà bánh vẫn ngon! Hahahahaha. Vậy là trị được cơn thèm!
  • Nam Đà:  Khuôn bằng gang, không ngon bằng khuôn đất quê mình đâu... chỉ đỡ ghiền thôi. Phải đươc ăn bánh khọt trong cái nắng cái gió của Ban mê... bên cạnh Thầy Cô và bạn bè 74 thì thật là tuyệt vời. Sáng nay, bánh khọt tràn đầy diễn đàn... đêm qua trên "phây" Thu Thuỷ thèm cả mắm nêm, bánh khọt... ngủ không nổi. Trời ui, sao nhớ Bmt quá....
  • Thầy Bính: Thôi đừng nói nữa, tui quay lại Ban Mê Thuột bi chừ. Tui đang ngồi xe đò vô Sài Gòn. Giờ này tới Dakson rồi. Coi chừng có thêm Ban Mê Thuột du ký tập 4 đó.


No comments:

Post a Comment