Thursday, October 24, 2013

Quà Về Cao Nguyên

Thưa quý Thầy cô,
Các bạn thân,

Nhóm bạn Ban Mê  hàng ngày vẫn dõi theo những  bước "du quê ngoại" của bạn Sang và Tuyết Mai, được thưởng thức "hàm thụ" (đạo chút văn của bà Táo Hồng A) những món ăn của gia đình bạn Võ Thành, của các bạn quê ngoại chiêu đãi... Hôm nay vẫn như thường lệ, quán Vỉa hè café vẫn hoạt động bình thường nhưng xôn xao hơn khi bạn Sang vắng bóng một thời trở lại  và đăc biệt mang về những món quà của Thầy Bình, Trần Dung, Đặng Thanh và ký sự "CHUYẾN DU HÀNH QUÊ NGOẠI".  Mọi người cùng thưởng thức kẹo sô cô la, ăn sáng, uống cà phê và nghe bạn Sang kể  về chuyến du quê ngoại từ A tới Z hết cả buổi sáng, bỗng có tiếng của  một bạn vang lên "thích nhỉ cuối năm tui sẽ để dảnh tiền để đi Mỹ..., cả nhóm tưởng thật quay lại nhìn bạn vừa nói, và nói tiếp Mỹ... Tho ấy, thế là mọi người cùng cười rộ lên, bầu không khí dành cho nhau rất vui và ấm áp...

Thầy Thọ cũng được bạn Lê Văn Cường mang xế máy đến tận nhà đón Thầy đến để cùng sẻ vui với lũ học trò 60.

Rất cảm ơn Thầy cô Bính, bạn Trần Dung và Đặng Thanh.

Nhóm café Ban Mê












1 comment:

  1. Chú thích dưới mỗi tấm hình độc đáo thật !
    Trò Kh. mà về được Bmt thì sẽ mặc áo quần "vô số túi" ạ ! Túi nhiều thì sẽ có quà nhiều?!

    ReplyDelete