Thursday, October 17, 2013

Thảnh Thơi


Hình: Nguyển Văn Chu


THẢNH THƠI
  
“Thảnh thơi trên mọi nẻo đường”*
Dù xuôi dù ngược chẳng vương bụi trần
Giữ nghe em, một tấm lòng
Sạch trong, tinh khiết, trắng ngần hoa sen

Giữ nghe em, tấm lòng son
Hơn thua, sai đúng, mất còn, ghét thương
Chẳng là gì để vấn vương,
Hạt sương, mộng ảo,vô thường cuốn trôi.

Nhớ nghe em, nhớ một lời
“Giữ trâu cho khéo” cho đời an vui
Lòng mở rộng, miệng cười tươi
An nhiên qua lại, thảnh thơi mây ngàn.
  
Nguyên Mẫn Lê Viết Lâm 

Chú thích: (*) Thượng Tọa Thích Thái Hòa

2 comments:

  1. Kính thầy Lâm,

    Bài thơ hay, lời thơ thanh thoát. Hướng tâm người luôn thanh tịnh, chẳng vương bụi trần. Hướng người đọc suy ngẫm ý thâm sâu, đi vào con đường chân như :

    " Lòng mở rộng, miệng cười tươi
    An nhiên qua lại, thảnh thơi mây ngàn."

    Học trò của thầy

    Hồng A

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete