Saturday, October 15, 2011

Bạn Và Tôi

Nhất quỷ, nhì ma, ba học trò
Là tôi – là bạn – rất vô lo
Những giờ trong lớp hay ăn vụng
Lén lút chia nhau bánh với quà.

Những giờ trong lớp thường táy máy
Giấu của bạn này, cất bạn kia
Chòng ghẹo Thầy Cô, cười khúc khích
Bị phạt tôi cùng bạn sẻ chia.

Những ngày trốn học tôi thường đến
Thác nước Nhà Đèn, suối nước trong
Hoa bướm ven đường, đàn cá lội
Tôi về rơi lạc chút mộng lòng.

Nhớ đến mùa thi cùng học gạo
Chiếc mùng – hai đứa – ngọn đèn mờ
Bạn chăm chỉ học đêm đến sáng
Nhìn lại thì tôi đã ngủ khò.

Cứ thế – xuân qua – thu lại đến
Tôi cùng các bạn vượt kỳ thi
Thu năm Bảy bốn (74) mình chia cách
Nhìn lại phong sương tóc bạc màu.
  
Hồng A

No comments:

Post a Comment