Saturday, October 15, 2011

Tình Đứt Đôi

Chiều nay hong tóc ngoài hiên
Gió ơi giúp thổi muộn phiền bay đi
Mười năm dạ tạc lòng ghi
Bỗng dưng ta chẳng là gì của nhau

Nhẹ tay cho tóc đừng đau
Tóc thôi nhỏ lệ vào nhau ròng ròng
Tóc ơi sao rối như lòng
Lược nào ta gỡ bòng bong duyên mình

Sợi nào bạc trắng như tình
Sợi nào đành đoạn ta mình chẻ hai
Sợi nào đã rụng xuống vai
Đã rơi xuống áo, phủi hoài vẫn vương

Sợi đứt nhớ, sợi gãy thương
Tóc ơi sao vẫn thoảng hương hoa nhài
Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau đặng, chẳng thương hoài ngàn năm.

Thanh Hương 

No comments:

Post a Comment